Kỷ niệm chìm sâu tận đáy lòng
Hai đầu cách trở vẫn hoài mong.
Thuyền rời bỏ bến,bờ thương mãi!
Lá rụng theo dòng,cội xót không?
Gió thổi xơ rơ nhành trúc biếc!
Mưa sa rệu rã cánh hoa hồng!
Xin đừng gợi lại làm chi nữa!
Hãy để cho tình phủ tuyết đông.
Thi Nang
Daily Archives: 16/07/2013
ĐỪNG KHƠI KỶ NIỆM
Đừng khơi kỷ niệm chỉ đau lòng
Biết đến bao giờ mới thỏa mong?
Bỏ lại quê xưa buồn ngõ vắng!
Tìm về xóm cũ tủi vườn không!
Thương ngày giã biệt mờ sương trắng
Nhớ buổi đoàn viên thắm má hồng
Những phút sum vầy sao ngắn ngủi
Nghe hồn giá lạnh lúc đầu đông.
Thi Nang
CHỢT TỈNH CƠN MƠ
Chợt tỉnh cơn mơ thấy xót lòng
Tình còn đâu nữa để mà mong
Người sang nẻo mới đừng quên nhé!
Kẻ ngụ quê nghèo có nhớ không?
Lá úa phai màu trên đất lạnh
Cành khô nhạt sắc dưới trời hồng
Ngoài song lãng đãng làn sương trắng
Len nhẹ vào hồn ngọn gió đông!
Thi Nang
VẪN CÒN CÁCH XA
Con tàu bỏ bến đã ra khơi
Nhớ phút chia ly dạ rối bời
Mắt biếc in hoài hình liễu rũ
Tim hồng khắc mãi bóng chiều rơi
Xa trông nhạn trắng bay biền biệt
Lặng ngắm mai vàng rụng tả tơi
Ước được cùng nhau về tổ ấm
Giờ đây mỗi kẻ một phương trời.
Thi Nang
TÌNH TRONG MƠ 3
Còn đây bóng cũ khắc ghi lòng
Dẫu ở đôi bờ vẫn ngóng mong Kẻ đến đầu sông quên bến vắng Người về cuối biển bỏ lầu không Mưa khơi nỗi nhớ tơi nhành liễu Gió gợi niềm đau rũ cánh hồng Kỷ niệm chìm sâu trong ký ức Âm thầm hồi tưởng lúc trời đông. Thi Nang
|
TÌNH TRONG MƠ 2
Nửa đời bạc tóc với trăng thơ
Quảy túi văn chương đã mệt phờ
Dưới cội đìu hiu hoa rũ cánh
Trên cành héo hắt nhện chăng tơ
Ra đi bỏ bến chưa quên ước
Trở lại thăm bờ chẳng dám lơ
Lỡ chuyến đò ngang đành lỗi hẹn!
Nên tình còn đọng mãi trong mơ!
Thi Nang