HỨA SUÔNG

Mai mai mốt mốt lại mai mai
Mốt mốt mai mai mốt mốt hoài
Hứa hứa suông suông đừng hứa hứa
Phai phai nhạt nhạt để phai phai
Say say tỉnh tỉnh say say tỉnh
Tỉnh tỉnh say say tỉnh tỉnh say
Gió gió mưa mưa rồi nắng nắng
Lời lời nói nói vội bay bay.
Thi Nang

THỜI GIAN TRÔI

Từng giây âm thầm thời gian qua…
Nhìn quanh,nhìn cao,rồi nhìn xa
Qua bao gian lao,bao phong ba
Vui,buồn,thương,mong trong lòng ta.

Đời người chưa bao năm mà già!
Làm gì cho quê hương sơn hà?
Cho đời xinh tươi như muôn hoa
Cho đồng bào yên vui nhà nhà.

Dần dà…dần dà…từng giờ qua…
Nhìn đời,nhìn người,rồi nhìn ta
Tình yêu…không bao giờ phôi pha
Cùng thời gian trôi vào bao la…
Thi Nang

MỪNG XUÂN QUÊ HƯƠNG

Mùa xuân một chín bảy lăm
Cờ sao phất phới,tiếng tăm lẫy lừng
Khắp trên cả nước tưng bừng,
Việt Nam thống nhất vui mừng biết bao!
Xuân này mãi đến xuân sau
Xuân đi xuân đến xuân nào cũng xuân
Vượt qua sóng gió gian truân
Kề vai chung sức quân dân một lòng
Dựng xây bảo vệ non sông
Cho vườn trĩu quả,cho đồng lúa xanh
Em thơ chăm chỉ học hành
Bình minh chim hót trên cành véo von
Còn đây những dấu chân tròn
Đường quê in lại vết son hào hùng
Điện về soi sáng nhiều vùng
Nhân dân xóm nhỏ vô cùng hân hoan
Dòng kênh xuyên suốt nhiều làng
Tưới cho đồng lúa chín vàng đó đây
Nhiều trường ,bệnh viện mới xây
Giao thông đường nhựa chạy dài vui chơi
Hàng không mở rộng khắp nơi
Trùng tu di tích cho người tham quan
Nhà tường,đô thị khang trang
Công ty thu nhận hàng ngàn công nhân
Quê hương phát triển dần dần
Đi lên từng bước góp phần nước non
Xuân qua xuân lại xuân còn
Còn xuân còn mãi lòng son giúp đời
Xuân này nữa:xuân ba mươi
Mừng xuân mình lại nhớ lời Bác khuyên.
Thi Nang
(Xuân 2005)

NỖI LÒNG

Anh đi vì nước vì non
Bao mùa lá rụng,em còn hay không?
Hình em in bóng núi sông
Bước đi mỗi bước nghe lòng nao nao
Nhìn trăng vằng vặc trên cao
Muôn nghìn tia sáng rơi vào lòng anh
Mai đơm nụ biếc đầy cành
Nỗi lòng gởi gió xuân xanh mang về:
Niềm thương,nỗi nhớ tình quê,
Em ơi!Còn nhớ lời thề năm xưa!
Thi Nang