CHỈ LÀ…

Chỉ là sóng biếc gợn mau
Mà anh cứ tưởng là màu mắt em
Chỉ là gió thoảng bên rèm
Mà anh cứ tưởng bóng em bên thềm
Chì là giọng hát ru êm
Mà anh cứ tưởng lời em ngọt ngào
Chỉ là ánh sáng trăng sao
Mà lòng anh đã chìm vào cõi mơ!

Thi Nang 

TÌNH TA 2

Tình ta như nước lững lờ
Càng xa bến đợi càng chờ mong nhau
Tình ta như lá biếc màu
Càng tươi sắc thắm càng giàu tình xanh
Tình ta như ngọc long lanh
Càng mài càng đẹp kết thành tình ta.
Thi Nang

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC CHÚ SÁU DÂN !

Vô cùng thương tiếc chú Sáu Dân !
Từ đây chú vĩnh biệt dương trần !
Chặng đường đã qua đầy sóng gió,
Vì nước,vì dân,chú xả thân.

Hiểm nguy,gian khổ,biết bao lần !
Tâm bền,chí vững,chẳng chồn chân.
Bao năm dài,đánh Tây,đuổi Mỹ,
Quyết một lòng vì Tổ quốc,nhân dân.

Chú lo cho đất nước đồng bào,
Đã trải qua nhiều chức vụ cao,
Vẫn gần gũi,mến thương quần chúng,
Thắm nghĩa đượm tình đẹp biết bao!

Quan tâm dìu dắt thế hệ sau,
Thanh niên xung phong tiếp bước nhau
Lên đường phục vụ cho đất nước,
Xây dựng quê hương đẹp mạnh giàu.

Thiết lập đường dây điện Bắc-Nam,
Dù khó khăn nhưng chú quyết làm
Ánh sáng tràn về trong ấp xóm
Nhân dân thoát được cảnh tối tăm.

Chú đã về thăm lại cố hương,
Thăm trường học,vườn tược,ruộng nương…
Ân cần chỉ bảo và dìu dắt,
Đầy tinh thần trách nhiệm,tình thương.

Chú đã đi khắp các nẻo đường,
Luôn luôn trằn trọc vi quê hương,
Làm sao cho đồng bào hết khổ?
Đi lên trong kinh tế thị trường.

Chú Sáu Dân là một vì sao,
Đời đời tỏa sáng ở trên cao.
Công lao của chú như trời biển,
Để lại cho đời vạn kiếp sau.

Tuổi già đã từng trải gió sương,
Ốm đau xảy đến biết đâu lường!
Chú ơi!Chú đã đi vội quá!
Cả nước đồng bào mãi tiếc thương!
Thi Nang

NÉN BUỒN

Nén buồn tận cõi thẳm sâu,
Cho tâm thanh thản,cho đầu thảnh thơi,
Cho đời vui vẻ,xanh tươi,
Cho lòng phơi phới,cho người hân hoan,
Cho trên khắp chốn trần hoàn,
Luôn luôn hạnh phúc,an khang,thái bình.

Thi Nang 

HỒN THƠ

Hồn thơ ngự tại trái tim rồi,
Tuần hoàn mãi mãi ở trong tôi,
Hòa nhịp chung đường ta gặp gỡ,
Tự mình tìm lại chính mình thôi.

Cùng về xướng họa tri kỷ ơi!
Viết những vần thơ hiến tặng đời
Dệt gấm thêu hoa hòa thi tứ
Thả tình trong cảnh quyện nên lời…

Hồn thơ lai láng khắp nơi nơi…

Thi Nang