KÍNH CẨN NGHIÊNG MÌNH TƯỞNG NIỆM ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Nghiêng mình tưởng niệm trước anh linh
Đại tướng quê hương ở Quảng Bình
Dốc sức,bền gan rèn dũng sĩ
Chung lòng,vững chí luyện tinh binh
Trung trinh với Đảng luôn tròn nghĩa
Son sắt cùng dân mãi vẹn tình
Đánh đuổi quân thù ra khỏi nước
Cho nòi giống Việt được hồi sinh.

Cho nòi giống Việt được hồi sinh
Bác Giáp chăm lo rất nhiệt tình
Tháng rộng bàn mưu cùng diệt giặc
Năm dài định kế để điều binh
Toàn dân thuở ấy đang gian khổ 
Cả nước ngày nay đã thái bình
Thương tiếc nhân tài vì Tổ quốc
Nghiêng mình tưởng niệm trước anh linh
Thi Nang