GÁI Ế 2 !

Dẫu ế nhưng mà chẳng kém ai
Kiên trì giữ vẹn tấm lòng ngay
Vàng cho chửa rõ không thèm nhận
Bạc biếu chưa thông chả dám xài
Lỡ dở tình duyên sầu phận quá!
Long đong số kiếp tủi đời thay!
Qua bao sóng gió đầy gian khổ
Vượt chặng đường dài thế mới hay
Thi Nang

GÁI Ế !

Trau chuốt quần hồng để đợi ai
Nhìn vàng nặng túi sẽ ưng ngay
Hột xoàn ngập tủ tha hồ sắm
Tiền bạc đầy rương mặc sức xài
Dẫn đến lâu đài cao quý lắm!
Dìu vào khách sạn đẹp sang thay!
Coi chừng gặp phải tay buôn gái
Đem bán cho người mấy kẻ hay?!
Thi Nang