MÃI NHỚ TRƯỜNG XƯA

Khi nhìn nắng đổ xuống đường trưa
Ngọn gió mơn man những lá dừa
Thấy dạ bồi hồi thương lớp cũ
Nghe hồn khắc khoải nhớ thầy xưa
Trong đầu đọng mãi lời cô giảng
Giữa tủ lưu hoài giấy bạn đưa
Nét chữ vần thơ đầy cảm xúc
Ngàn câu vạn ý vẫn chưa thừa.
Thi Nang

CHIỀU THỨ BẢY Ở TRƯỜNG XƯA

Trên cành ẩn hiện những làn sương
Chỉ một mình ta dưới mái trường
Lá rụng bên thềm khơi nỗi nhớ
Hoa tàn cạnh cổng gợi niềm thương
Mong ngày trở lại nơi quê quán
Ước buổi về thăm cảnh phố phường
Khói tỏa ven rừng chiều tĩnh mịch
Chân trời tắt lịm bóng tà dương
Thi Nang