TRÊN BỜ HỒ TÂY,CHỊ VINH TIỄN EM VỀ NAM

Chỉ còn gần gũi vài giờ
Cùng ngồi với chị trên bờ Hồ Tây
Lặng nhìn nước biếc lồng mây
Mùa thu nhuộm cảnh nơi đây hữu tình
Nhà hàng thoáng mát xinh xinh
Trên miền đất Việt thanh bình đẹp tươi
Râm ran giọng nói tiếng cười
Nhân viên tiếp đãi nhiều người tới đây
Ốc hầm thuốc bắc,gà quay,
Xôi đầy vun đĩa,bia đầy ắp lon
Thịt dê tái rất thơm ngon
Chia đều các chén vẫn còn thừa ra
Tôm rang muối thật đậm đà
Ấm lòng ly rượu chung trà thân thương.
Tạ từ rồi vội lên đường
Xe đưa em đến phi trường chiều thu
Xa trông lãng đãng sương mù
Bùi ngùi tạm biệt thủ đô nước mình
Hẹn ngày gặp lại chị Vinh
Chân thành cảm tạ gia đình bác Năm
Thi Nang