LÒNG THỦY CHUNG

KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ
( 27/7/1947 – 27/7/2016 )
LÒNG THỦY CHUNG
Chiến tranh đã lùi vào quá khứ
Sao mà mẹ vẫn cứ u hoài!
Thân già giữa cõi trần ai
Qua bao tháng rộng năm dài neo đơn
Nhìn ảnh cũ từng cơn xúc động
Biết bao lần sáng ngóng chiều trông!
Cầu mong gặp lại người chồng
Thế mà biền biệt vẫn không thấy về
Cầm tấm ảnh nghe tê tái dạ
Mỗi lần nhìn nhói cả tim gan
Thương chồng gặp lúc nguy nan
Quyết tâm bảo vệ giang san của mình.
Khi Tổ quốc hòa bình thống nhất
Máu đào tô thắm đất quê hương
Bấy giờ tóc mẹ pha sương
Chẳng hay chồng đã ở phương hướng nào?
Đông giá lạnh ra vào ngơ ngẩn
Xuân quạnh hiu thờ thẫn xa trông
Hạ nồng mẹ biết tin chồng
Hy sinh anh dũng trong vòng đạn bom
Bao mùa qua mẹ ôm hình bóng
Tình phu thê mãi đọng trong tâm
Ngày đêm thương nhớ âm thầm
Thu về mắt mẹ khôn cầm lệ rơi.
Thi Nang

CHÙA BÍ THƯỢNG (CHÙA TRÌNH)

Ngôi chùa bên ngã ba đường *
Tên là Bí Thượng thuộc phường Phương Đông
Chùa xưa còn lại hậu cung
Trùng tu tôn tạo theo dòng thời gian
Bây giờ có cổng Ngũ Quan
Đi vào cửa Phật thanh nhàn,thong dong
Xua tan phiền muộn trong lòng
Nghe người nhẹ nhõm,đầu không nghĩ gì.
Tiền Đường,Chính Điện uy nghi
Nơi thờ Đức Phật từ bi cứu đời
Hào quang chiếu tỏa sáng ngời
Câu kinh tiếng kệ từng lời nhập tâm
Hậu Đường thờ Tổ Trúc Lâm,
Tam Vương,Thánh Mẫu ngàn năm lưu truyền
Hành Lang La Hán hai bên,
Nhìn lên Chính Điện thấy tên chùa này **
Nhà Ni,Thư Viện,vườn cây,
Lặng xem phong cảnh nơi đây hữu tình
Dân gian thường gọi chùa Trình
Như là cửa ngõ khi mình hành hương
Vào miền đất Phật thân thương
Đồng bào tám hướng mười phương tụ về.
Thi Nang
* “Xưa kia, trước chùa là bến của một lạch sông thông ra sông Đá Bạc. Chùa được dựng bên ngã ba đường bộ:
Một ngả về kinh đô Thăng Long, một ngả về thủ phủ An Bang [1], còn một ngả đi vào núi Yên Tử.
[1] Thăng Long, An Bang là hai địa danh thời Trần và là Hà Nội, Quảng Ninh ngày nay”.
(Trích trong tài liệu của Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm.)
** Trên nóc Chính Điện có ghi tên chùa là:Bí Thượng Tự ( 寺上賁 : đọc từ phải qua trái )

NGOẠN CẢNH QUẢNG NINH

@ Vui cùng Thầy Thi Nang
với “Lục bát lòng vòng”:
Thầy đi du lịch Quảng Ninh
Có Cô chung bước thật “tình” lắm thay
Hạ Long càng ngắm càng say
Rồng bay rồng đáp xuống ngay biển mình
Thầy đi du lịch Quảng Ninh…
Mậu Thân

NGOẠN CẢNH QUẢNG NINH
Thầy cô đến tỉnh Quảng Ninh
Hạ Long,Yên Tử,nước mình đẹp thay !
Kề vai ngắm cảnh mê say
Voi quỳ,hổ phục,rồng bay hữu tình…
Thầy cô đến tỉnh Quảng Ninh…
Thi Nang

NỖI NHỚ

Người lính đã viết:

.
Giao lưu cùng Thầy Thi Nang:

NIỀM MONG
Nuôi từ tấm bé chỉ mong sao
Con lớn nên người chí hướng cao
Gia thất một đời luôn hạnh phúc
Trước nhiều cám dỗ chẳng chênh chao
09/7/2016
Người lính

NỖI NHỚ
Khi nhìn tấm ảnh đẹp làm sao!
Trẻ đã rèn tài luyện chí cao
Nhớ buổi lên đường qua biển rộng
Không màng sóng cả dẫu thuyền chao
Thi Nang

CHÙA BA VÀNG

Trèo lên Thành Đẳng gió lùa
Trên lưng chừng núi có chùa Bảo Quang
Nhân dân thường gọi:Ba Vàng
Linh thiêng đất Phật,khang trang cảnh chùa
Nay còn Bia Đá trên Rùa
Cây Hương Đá khắc tên chùa thuở xưa
Qua bao năm tháng nắng mưa
Trùng tu bốn lượt mới vừa xây xong
Hai bên:Bạch Hổ,Thanh Long
Trước chùa uốn lượn dòng sông Bạch Đằng
Tam Quan,Cổng Đá,Nhà Tăng
Thiền Đường,Thư Viện,Bảo Tàng,Hành Lang
Đại Hùng Bảo Điện huy hoàng
Lầu Chuông,Lầu Trống ngân vang đất trời
Quan Âm độ thế giúp đời
Tăng Ni,Phật Tử nhiều nơi tụ về
Dừng chân ngắm cảnh say mê
Cửa thiền rộng mở tư bề đẹp xinh
Khi nghe tiếng kệ lời kinh
Tinh thần sảng khoái tâm mình thảnh thơi
Thi Nang
-Chùa Ba Vàng:ở phường Quang Trung,Thành phố Uông Bí,tỉnh Quảng Ninh,tọa lạc trên lưng chừng núi Thành Đẳng
-Bia Đá trên lưng Rùa:Khắc tên tuổi Ngài Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác(1659-1758)
-Cây Hương Đá:khắc tên chùa(Bảo Quang Tự) và tên núi(Thành Đẳng Sơn)
-Bạch Hổ:bên phải chùa là những dãy núi Bạch Hổ hùng vĩ phục xuống
-Thanh Long:bên trái chùa là những dãy núi Thanh Long trùng điệp chầu về.

THÀNH TÂM CẢM TẠ GIA ĐÌNH BÁC NĂM

Sau khi tạm biệt Thông Gia
Taxi chở cháu lên nhà bác Năm
Hai miền Nam Bắc xa xăm
Vừa qua cháu đã ghé thăm gia đình
Chào nhau niềm nở thân tình
Giữa lòng Hà Nội thanh bình kính yêu
Quây quần dùng tiệc cơm chiều
Cùng nhau tâm sự bao điều mến thương
Hôm sau cháu vội lên đường
Vinh,Hoa,Quang đến phi trường tiễn đưa
Bấy giờ trời đã xế trưa
Ba người đứng đấy vẫn chưa chịu về
Nhìn theo dáng nhỏ hồi quê
Như toan níu phút cận kề trôi đi
Vẫy tay giữa lúc phân kỳ
Bùi ngùi trước phút chia ly đôi đường
Mang theo nỗi nhớ niềm thương
Kẻ về người ở còn vương ân tình
Tạ từ Hoa với Quang,Vinh
Thành tâm cảm tạ gia đình bác Năm
Thi Nang

CHÂN THÀNH CẢM TẠ ÔNG BÀ THÔNG GIA,LIÊN GIA

Phi cơ đáp xuống phi trường
Ngoảnh đầu nhìn lại chặng đường mờ xa
Đậm đà tình nghĩa thông gia
Mặt mừng tay bắt rất là thân thương
Cùng nhau tiếp tục lên đường
Vào chùa lạy Phật,về phường Vàng Danh.
Trèo lên Yên Tử an lành
Cây cao bóng cả xanh xanh một vùng
Đồi thông,rừng trúc,đại,tùng
Điểm tô cảnh sắc vô cùng đẹp tươi
Ve ngân thúc giục đoàn người
Dù leo bậc đá vẫn cười vẫn đi
Khi vừa tới cửa từ bi
Tiêu tan dục vọng sân si trong lòng
Rồi sang thăm vịnh Hạ Long
Ung dung ngắm cảnh,thong dong hưởng nhàn
Con tàu chở khách an toàn
Vòng quanh thưởng ngoạn kỳ quan nước nhà
Bốn ngày du lịch trôi qua
Chân thành cảm tạ thông gia dắt dìu
Liên gia giúp đỡ rất nhiều
Tâm mình đọng lại bao điều mến yêu.
Thi Nang