Yên Tử danh thắng đẹp mê hồn
Leo núi mà chân chẳng thấy chồn !
Vạn thuở trường tồn trên đất Việt,
Muôn đời rạng rỡ giữa càn khôn
Lương Hoa + Thi Nang
Monthly Archives: July 2016
ĐUÔI RỒNG
Cùng nhau lặng ngắm cái đuôi rồng
Cảnh khiến cho mình nhớ tổ tông
Vạn thuở đồng tâm gìn giữ nước
Muôn đời tiếp bước của cha ông
Thi Nang
Tối 12/7/2016 (khi xem Nhạc nước ở Tuần Châu)
Lương Hoa ra đầu đề
Thi Nang+Du Nguyễn cùng làm bài thơ này
NGOẠN CẢNH HẠ LONG
(Bài thơ này ứng khẩu đọc trên chiếc tàu Phương Hằng 18,chở khách du lịch ở vịnh Hạ Long)
Nước biếc non xanh đẹp tuyệt vời
Con tàu chở khách vượt trùng khơi
Ngồi nghe gió mát lòng thanh thản
Lặng ngắm kỳ quan giữa biển trời
Thi Nang
Sáng 12/7/2016
DU LỊCH QUẢNG NINH
Chuẩn bị lên đường đến Quảng Ninh
Cùng nhau thưởng ngoạn nước non mình
Thầm trông cảnh sắc chùa yên tĩnh
Lặng ngắm gam màu biển đẹp xinh
Thuở trước tiền nhân xây đạo nghĩa
Ngày nay hậu thế dựng công trình
Luôn làm rạng rỡ cho nòi giống
Để khách nhàn du buổi thái bình
Thi Nang
09/7/2016
THỎA LÒNG MONG NHỚ
Cơ quan con nghỉ phép mấy ngày
Vội vàng mua vé về quê ngay
Nơi ấy Mẹ Ba đang ngóng đợi
Thỏa lòng mong nhớ bao ngày nay !
Lương Hoa
CON VỀ THĂM BỐ MẸ
Đêm ngày bố mẹ mãi chờ mong
Mỗi buổi âm thầm đứng cạnh song
Chợt thấy con về nơi trước cổng
Niềm vui rộn rã ở trong lòng
Thi Nang