KỶ NIỆM ÙA VỀ TRƯỚC CẢNH HOÀNG HÔN

Chân trời ẩn hiện bóng tà dương
Dõi bước người đi ở vệ đường
Giữa ngọn sương mờ chưa hết phủ
Trên cành nắng nhạt vẫn còn vương
Khơi ngày tiễn bạn khi lìa lớp
Gợi buổi hồi quê lúc giã trường
Mãi khắc trong lòng bao kỷ niệm
Yêu nghề chẳng ngại đến mười phương
Thi Nang

PHÒNG TRÁNH LÂY NHIỄM BỆNH COVID-19

Dịch CoViD-19
Đã lan rộng nhiều nơi
Nỗi buồn đang phủ kín
Hơn bảy chục ngàn người.

Cần ngăn chặn kịp thời
Hãy tăng cường phòng chống
Để giúp cho cõi đời
Yên lành trong cuộc sống.

Mọi người nên chủ động
Rửa tay bằng xà phòng
Giữ vệ sinh công cộng
Ăn chín mới yên lòng.

Uống sôi nước sạch trong
Tăng cường mở cửa sổ
Cửa ra vào khí thông
Nên dưỡng sinh điều độ.

Tránh đi vào những chỗ
Dịch bệnh đang lây lan
Đã gieo sầu rắc khổ
Khiến cho lòng bất an.

Cần mang theo khẩu trang
Khi tiếp xúc người bệnh
Đeo đúng cách,kỹ càng
Để giữ gìn sinh mệnh.

Hãy an tâm,bình tĩnh
Khi khó thở,sốt,ho
Vào đúng nơi quy định
Có bác sĩ chăm lo.

Khi hắt hơi hoặc ho
Dùng tay áo,khăn giấy
Che kín miệng,mũi cho
Đừng nên vứt bỏ bậy.

Ở trong giây phút ấy
Sau khi đã dùng xong
Khẩn trương bỏ khăn giấy
Vào thùng rác,để phòng…

Rồi rửa tay sạch bong
Bằng các loại xà phòng
Hoặc dung dịch sát khuẩn
Được làm đúng tiêu chuẩn.

Luôn giữ sạch bàn tay
Đừng sờ mắt,mũi,miệng
Nếu lỡ,phải rửa ngay
Để phòng lây nhiễm bệnh.

Tuân theo Ngành y tế
Đã hướng dẫn mọi người
Để phòng tránh dịch tễ
Cho trần thế vui tươi.
Thi Nang
-Phỏng theo cẩm nang:Hỏi đáp về phòng,chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới (2019-nCoV) của trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh.
-Tính đến ngày 20/02/2020 trên thế giới có 75757 người bị nhiễm bệnh CoViD-19.Trong đó có 2130 người tử vong,và có 16830 người đã hồi phục.
Riêng ở Việt Nam có 16 người bị nhiễm bệnh,trong đó có 14 người đã hồi phục.(Căn cứ theo tin thời sự của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh)

THĂM LẦU ÔNG HOÀNG NHỚ NHÀ THƠ HÀN MẶC TỬ

Ngôi lầu thuở trước vẫn còn đây
Chẳng rõ về đâu bóng nguyệt đầy
Cạnh bãi hôm nào xem biển sóng
Ven bờ buổi nọ ngắm trời mây
Đìu hiu lối cũ chòm cây trụi  
Quạnh quẽ đồi xưa đám cỏ gầy  
Mãi nhớ nhà thơ Hàn Mặc Tử
Sao dời vật đổi nỗi buồn vây 
Thi Nang

THÁP CHĂM PO SHA INƯ

Tháp vẫn nằm yên ở ngọn đồi
Theo dòng lịch sử cũng đành thôi
Trên bờ biển rộng dăm người đứng
Giữa bậc thềm cao mấy kẻ ngồi
Ngắm cảnh thanh nhàn tươi mỗi cặp…
Xem lầu cổ kính đẹp từng đôi…
Công trình để lại cho trần thế
Viễn khách vào thăm thỏa nguyện rồi
Thi Nang

BIỂN CHIỀU Ở PHAN THIẾT

Biển rộng chiều xuân sóng vỗ bờ
Ru cành gió thổi quyện hồn thơ
Khi nhìn giữa phố đường thăm thẳm
Lúc dõi ngoài khơi cảnh mịt mờ
Nữ lại khoe đùi cho kẻ ngắm
Nam thường ưỡn ngực để người mơ
Ngâm mình đẹp đẽ trong hồ nước
Thưởng ngoạn phù vân cứ lững lờ
Thi Nang