Gà ru lảnh lót giữa trưa hè
Quyện khúc ngâm buồn của lũ ve
Dãy chậu tươi tràng trang đỏ chói
Hàng cây trĩu quả chuối xanh lè
Râm vườn mít đã chen cành phủ
Rợp ngõ mai vừa tỏa bóng che
Cảnh cũ nhà xưa hừng hực nóng
Từ xa vọng tiếng trẻ con nhè
Thi Nang
Monthly Archives: April 2020
GIỌT NƯỚC ĐẦU MÙA HÈ
Màn mây xám xịt cả khung trời
Lũ trẻ đang nhìn giọt nước rơi
Đã chảy tràn sân nhà mát rượi
Vừa lan ngập rễ lá tươi ngời
Làng xưa gió thổi qua ngàn chỗ
Xóm cũ mưa ào ở vạn nơi
Ướt rượt khu vườn sai trĩu quả
Hàng cây vững cội sống trên đời
Thi Nang
LÚC TUỔI GIÀ
Ngẫm sự đời chi lúc tuổi già!
Thăm vườn mát rượi thỏa lòng ta
Xuân về,đã thấy bầy ong lượn
Hạ đến,vừa xem lũ sẻ sà
Thể xác an nhàn bao bữa lại
Tinh thần thoải mái những ngày qua
Nghe người nhẹ nhõm khi dừng bước
Ở chốn làng quê nghĩa đậm đà
Thi Nang
CÂY ATM GẠO
Làm nên lẫm gạo để chia phần
Cảm tạ người giàu đã giúp dân
Mỗi lượt giao hòa luôn tử tế
Từng khi tiếp đãi thật ân cần
Chân thành tạo quả tròn công đức
Thoải mái trao quà vẹn nghĩa nhân
Những Mạnh Thường Quân vừa phát chẩn
Niềm vui cuộc sống sẽ tăng dần
Thi Nang
NỖI U HOÀI
Ngoài hiên lảnh lót giọng ve sấu
Gợi nỗi u hoài ẩn bấy lâu
Mãi khảm buồng gan ngày vượt suối
Từng in đáy dạ buổi qua cầu
Ân tình xóm nhỏ còn ghi đậm
Kỷ niệm quê nghèo đã khắc sâu
Quạnh quẽ đường xưa,giờ đổi mới
Nào quên cảnh tượng lúc ban đầu
Thi Nang
MAI TRỔ HOA VÀO LÚC XUÂN TÀN
Giữa lúc xuân tàn lại trổ hoa
Hoàng mai rực rỡ phía sau nhà
Dầm sương mấy lượt đài đua nở
Dãi gió bao lần nụ nảy ra
Đã trải tròn đêm vầng nguyệt khuyết
Vừa phơi trọn buổi ánh dương tà
Xem tràng ngắm lộc chờ con trẻ
Đợi mãi mong hoài cháu ở xa
Thi Nang
CHIỀU CUỐI XUÂN
Trời mây ảm đạm lúc xuân tàn
Giữa buổi đang phòng chống dịch lan
Ngắm nẻo đường xưa nhà tĩnh lặng
Nhìn thôn xóm cũ cảnh thư nhàn
Mai vừa nhú lộc mờ sương phủ
Bưởi đã đâm chồi nhạt khói tan
Trỗi giọng ve sầu ngâm lảnh lót
Niềm thương nỗi nhớ dạ dâng tràn
Thi Nang
XA CÁCH THẦY,BẠN
Lớp cũ trường xưa tạm nghỉ rồi
Do phòng,tránh dịch phải đành thôi
Ngoài sân lũ sẻ kêu nhiều lúc
Cạnh cổng bầy ve trỗi ít hồi
Lặng lẽ thương trò mong buổi tới…
Âm thầm xót trẻ đợi ngày trôi…
Bây giờ đã cách xa thầy,bạn
Ở tại nhà riêng nhớ chỗ ngồi
Thi Nang
DỊCH SARS-COV-2
Dịch Sars-CoV-2
Đang hoành hành lắm chỗ
Lan rộng cõi trần ai
Gây ra nhiều nỗi khổ
Kẻ vùi chôn đáy mộ
Người được trở về nhà
Thương bao người xấu số
Cảm thấy lòng xót xa!
Cùng nhau cố vượt qua
Cảm ơn nhiều bác sĩ
Không quản ngại phong ba
Đêm ngày lo chữa trị
Hãy bền gan vững chí
Chung tay để giúp đời
Á,Úc,Phi,Âu,Mỹ
Nhiễm hơn triệu sáu người
Dịch lây đến nhiều nơi
Hàng ngàn người thiệt mạng
Nên phòng,chống kịp thời
Để cõi trần tươi sáng
Việt Nam mình có Đảng
Mãi dẫn lối soi đường
Với tinh thần cách mạng
Luôn dũng cảm kiên cường
Chính phủ vừa chủ trương
Ra chỉ thị mười sáu
Để bảo vệ quê hương
Và đồng bào,con cháu
Dân mình không tiếc máu
Vẫn đoàn kết chung lòng
Thật vô cùng quý báu
Đã hợp sức góp công
Mỗi người phải tự phòng
Cùng đẩy lùi dịch bệnh
Ổn định cả non sông
Giữ an toàn tính mệnh
Đừng chủ quan,lơ đễnh
Là con cháu Lạc Hồng
Chớ để lan truyền bệnh
Ắt hẳn sẽ thành công
Thi Nang
VE SẦU KHƠI KỶ NIỆM
Ve sầu trỗi nhạc lúc hoàng hôn
Gợi bóng hình ai ẩn giữa hồn
Lặng lẽ thương người ra cuối đảo
Âm thầm nhớ kẻ ngụ đầu thôn
Đường xưa thuở ấy đi biền biệt
Nẻo cũ ngày nao bước dập dồn
Đã mấy xuân rồi chưa trở lại
Sao dời vật đổi cõi càn khôn
Thi Nang