RỪNG THÔNG

Rừng thông rợp bóng phủ che đường
Đẹp cảnh tươi màu giữa nắng sương
Dãi gió nhiều hôm mà chẳng sợ
Dầm mưa lắm buổi dẫu khôn lường
Mây vừa chuyển chỗ về trăm hướng
Lá vẫn ru cành ở một phương
Đứng thẳng toàn thân bền cội rễ
Loài cây tuổi thọ rất phi thường
Thi Nang

TRỒNG CÂY VEN LỀ ĐƯỜNG ĐỖ ĐĂNG TUYỂN

(Ngày Chủ nhật 24/5/2020)
Vừa qua dọc tuyến đường này
Đồng bào phấn khởi trồng cây ven lề
Dù nhiều công việc bộn bề
Thế mà cán bộ vẫn về với dân
Tràn đầy thấm đượm nghĩa ân
Huyện cùng thành phố góp phần chung tay
Bà Dung đến tận nơi đây (1)
Cùng ông Phong đã trồng cây bên đường (2)
Đem cây để tặng địa phương (3)
Lòng dân ý Đảng thân thương nghĩa tình
Làm cho cuộc sống văn minh
Môi trường mát,sạch,quê mình đẹp hơn
Bà con trân trọng cảm ơn
Đảng luôn xây dựng giang sơn huy hoàng
Trồng xong cây đứng thẳng hàng
Mai sau rợp bóng che đàng người đi
Nhân dân ở huyện Củ Chi
Nhớ công ơn Đảng khắc ghi trong lòng
Thi Nang

(1)Bà Dung : là Võ Thị Dung,phó Bí Thư Thành Ủy thành phố Hồ Chí Minh.
(2)Ông Phong : là Lê Thanh Phong,phó Bí thư Huyện Ủy huyện Củ Chi.
(3)Địa phương : là hai xã An Nhơn Tây và Nhuận Đức có tuyến đường Đỗ Đăng Tuyển đi qua.

MÙA HẠ TRỜI OI

Ảm đạm mây vần mấy bữa nay
Trời oi khó chịu cả đêm ngày
Đầy bông giữa ngọn chờ mưa đổ
Trĩu quả trên cành đợi gió lay
Nghĩ lại càng thương người nẻo ấy
Nhìn ra chợt xót kẻ nơi này
Ngàn cây vạn cỏ im lìm đứng
Lặng lẽ qua từng buổi nắng say
Thi Nang

SAU KHI ĐẨY LÙI DỊCH COVID-19,HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI

Dịch đã lui dần khỏi núi sông
Nào quên kỷ niệm khắc trong lòng
Chuyên cần luyện chữ lo dồn sức
Nhẫn nại ôn bài mải gắng công
Những buổi xa thầy luôn ngóng đợi
Bao ngày cách bạn vẫn chờ mong 
Cùng nhau trở lại nơi trường lớp
Giữa cảnh vầng dương chiếu phượng hồng
Thi Nang