MƯA DẦM

Chiều nay rả rích hạt mưa dầm
Ở chỗ quê nhà lạnh thấu tâm
Đám cỏ ngoài hiên nằm lặng lẽ
Hàng cây cạnh ngõ đứng âm thầm
Nhìn quanh chợt ngỡ thương lời nói
Nghĩ quẩn đâu ngờ nhớ giọng ngâm
Sũng nước ven thềm khơi kỷ niệm
Từ xa vẳng lại tiếng dương cầm
Thi Nang

CHĂM SÓC MẤY CHẬU MAI

Mai vàng muốn giữ được dài lâu
Hãy tưới thường xuyên tự buổi đầu
Cẩn thận làm phân bồi dưỡng lá
Chuyên cần xịt thuốc khử trừ sâu
Xuân về thưởng lộc tăng niềm thích
Tết lại nhìn hoa giảm nỗi sầu
Dãy chậu ngay hàng cây tỏa bóng
Bao ngày khó nhọc chẳng nề đâu
Thi Nang

VÔ CÙNG NGƯỠNG MỘ VÀ TIẾC THƯƠNG CHÚ TRẦN QUỐC HƯƠNG

Vô cùng ngưỡng mộ chú Mười Hương
Để lại cho đời nỗi tiếc thương
Dẫu khổ luôn rèn tâm chính trực
Dù nguy vẫn luyện chí kiên cường
Duy trì “mối nhợ” vào dinh phủ
Lãnh đạo “đường dây” ở phố phường
Tựa ánh sao ngời soi tỉ chỗ
Như vầng nguyệt sáng tỏa ngàn phương
Thi Nang

Trích đoạn: CA DAO VÀ LỜI NGƯ ÔNG

“Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” (ca dao)
“Nước trong rửa ruột sạch trơn
Một câu danh lợi chi sờn lòng đây
Rày doi mai vịnh vui vầy
Ngày kia hóng gió,đêm này chơi trăng
Một mình thong thả làm ăn
Khỏe quơ chài kéo,mệt quăng câu dầm
Thung dung nay chích mai đầm
Một bầu trời đất vui thầm ai hay”
(Trích trong truyện thơ Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu)

KÍ ỨC HOÀNG HÔN

Sương chiều quyện khói phủ vườn xanh
Giữa buổi hoàng hôn ráng nhuộm cành
Tiếc mỗi cung đường mây tản chậm
Qua từng thửa ruộng gió lùa nhanh
Hằng thương thuở ấy vào sơn dã
Mãi nhớ ngày nao ở thị thành
Quả nhãn còn vương màu nắng nhạt
Chim về tổ ấm lượn vòng quanh
Thi Nang

MƯA CHIỀU

Mưa chiều mát rượi cả vườn sân
Ướt rượt đường xe lẫn cổng gần
Cỏ vẫn nằm yên đầm triệu lá
Cây vừa đứng lặng đẫm ngàn thân
Nhờ mây tưới rẫy bao nhà chuộng
Để nước vào nương những hộ cần
Hạn hán làm cho cành ủ rũ
Bây giờ thỏa dạ lắm người dân
Thi Nang

ĐUA XE ĐẠP QUANH HỒ XUÂN HƯƠNG – ĐÀ LẠT (Lần thứ 32 – 2020-do HTV tổ chức)

Hàng cây tỏa bóng đẹp cung đường
Nảy lộc đâm chồi giữa gió sương
Kẻ muốn đua tài luôn nhẫn nại
Người lo nỗ lực rất kiên cường
Tô màu xám nhạt mây dường thỏ
Vẽ ảnh xanh ngời nước tợ gương
Kiệt đã mừng vui giành giải nhất (1)
Làm nên thắng lợi chẳng ai nhường
Thi Nang
(1) : Kiệt tức là Trần Tuấn Kiệt,đội Đồng Tháp

ĐOÀN ĐUA XE ĐẠP LÊN ĐÈO NGOẠN MỤC (Lần thứ 32 – 2020-do HTV tổ chức)

Lũ lượt đoàn xe tiến thẳng vào
Con đường khúc khuỷu vượt đèo cao
Tô màu bậc đá còn rêu phủ
Tỏa ngọn hàng cây vẫy lá chào
Giữa cảnh qua rừng đâu có ngại
Bên bờ thấy vực chẳng hề nao
Đua tài nỗ lực cùng lên đỉnh
Kẻ thắng mừng vui lẫn tự hào
Thi Nang