Bền gan nếm mật qua nghìn nẻo
Vững chí nằm gai trải chục vùng
Đuổi giặc trừ gian,tròn chữ hiếu
Xua thù khử ác,vẹn lòng trung
Bom gầm chẳng sợ dù thân tán
Pháo nổ không sờn dẫu mệnh chung
Cả nước tôn thờ chư liệt sĩ
Toàn dân ngưỡng mộ đấng anh hùng
Thi Nang
Monthly Archives: July 2020
NGOẠN CẢNH THU VỀ
Ngoạn cảnh thu về lá khẽ rơi
Bầy chim sải cánh giữa lưng trời
Nhìn mai bưởi mận thân nhàn nhã
Ngắm nhãn lan dừa dạ thảnh thơi
Trẻ hát sau nhà đang trỗi giọng
Già ca trước cửa đã vang lời
Niềm vui rộn rã trong chòm xóm
Giữ vẹn thân tình lúc nghỉ ngơi
Thi Nang
QUA BẾN SÔNG XƯA
Lá rụng chiều thu nổi giữa dòng
Con thuyền rẽ nước cập bờ sông
Rời quê buổi ấy xa đầu bạc
Giã cảnh ngày nao biệt má hồng
Lúc bỏ thôn nghèo cha mãi đợi
Khi lìa xóm nhỏ mẹ hằng mong
Trông về nẻo cũ đầy thương nhớ
Ngoảnh lại nhà xưa buốt cõi lòng
Thi Nang
NGƯỜI ĐI KHÔNG VỀ
Già trông mặt biển mờ tăm cá
Trẻ dõi chân trời mịt bóng chim
Vượt chỗ đồi cao đường khúc khuỷu
Vào nơi vực thẳm núi im lìm
Ân tình tạc miết trong thùy não
Kỷ niệm in hoài giữa trái tim
Đã mấy thu rồi chưa trở lại
Người đi vạn nẻo biết đâu tìm
Thi Nang
VÔ THƯỜNG
Cội vững giờ đây nhàu lá đỏ
Thân già thuở nọ mướt nhành xanh
Đìu hiu dải khói lan trời rộng
Quạnh quẽ màn sương phủ đất lành
Vật đổi bao lần qua lắm chỗ
Sao dời mấy lượt trải nhiều canh
Làm theo lẽ phải dù không đạt
Cố chọn điều hay dẫu chẳng thành
Thi Nang
TỪ BIỆT BẠN CŨ
Quảy nỗi u sầu biệt cố tri
Trời thu ảm đạm lúc phân kỳ
Âm thầm giã bến thương người ở
Vội vã xa bờ xót kẻ đi
Rẫy mía vươn chồi thân đỏ sậm
Rừng lim tỏa ngọn lá xanh rì
Đìu hiu mặt nước đường thăm thẳm
Kỷ niệm hôm nào mãi khắc ghi
Thi Nang
ĐÊM RẰM NĂM XƯA
Vầng trăng mới mọc ở chân trời
Rực rỡ tia vàng tỏa khắp nơi
Cạnh cửa tào lao già tán gẫu
Bên thềm rộn rã trẻ đùa chơi
Tưng bừng nhạc trỗi trong phòng khách
Lảnh lót đàn ngân giữa cuộc đời
Kỷ niệm rằm xưa hằn xuống não
Gây nhiều ấn tượng chẳng hề vơi
Thi Nang
NGOẠN CẢNH CHIỀU THU
Tách hộ bao ngày đã ở xa
Chiều thu thưởng ngoạn gốc mai già
Nhìn ra trước ngõ hằng thương mẹ
Ngoảnh lại sau vườn mãi nhớ cha
Quạnh quẽ nhà đây làn khói tỏa
Đìu hiu giậu đấy lũ chim sà
Trông vời chỉ thấy vầng mây bạc
Lặng lẽ bên thềm gió thoảng qua
Thi Nang
ĐƯỜNG THU XƯA
Đường thu quạnh quẽ lá rơi đầy
Đã phủ ven lề cạnh gốc cây
Khảm trí quê nghèo khi giã biệt
Hằn tâm cảnh cũ lúc sum vầy
Thường mong đợi mãi người qua đấy
Vẫn nhớ thương hoài kẻ ngụ đây
Lặng lẽ trông về nơi xóm nhỏ
Nhìn lên chỉ thấy nhạn xa bầy
Thi Nang
THĂM KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỊA ĐẠO CỦ CHI
Vào thăm địa đạo Củ Chi
Trong lành không khí xanh rì rừng cây
Dạo xem chiến cụ trưng bày
Xe tăng,đại bác,máy bay,súng trường
Cùng nhiều vũ khí ven đường
Năm xưa cày xới quê hương tan tành
Lần theo lối nhỏ quanh quanh
Tàn cây rợp bóng lá xanh trên đầu
Đường hầm dưới lớp đất sâu
Đoàn người lũ lượt cùng nhau tiến vào
Trong lòng cảm thấy tự hào
Về bao chiến sĩ đồng bào thân thương
Tinh thần chiến đấu kiên cường
Quyết tâm bảo vệ quê hương nước nhà
Chiến tranh nay đã lùi xa
Xem phim ngưỡng mộ ông cha của mình
Xả thân vì nước hy sinh
Giúp cho Tổ quốc hòa bình ấm no
Non sông độc lập tự do
Tri ân Bác,Đảng lo cho đồng bào
Niềm thương nỗi nhớ dâng trào
Anh hùng liệt sĩ ghi vào sử ta
Vượt qua bão táp phong ba
Lập khu di tích rất là vẻ vang
Thi Nang