Bên thềm vệt nắng đã mờ phai
Quạnh quẽ nhà sân bóng ngả dài
Lại gốc thầm trông từng quả nhãn
Ra vườn lặng ngắm mỗi nhành mai
Bao ngày diệt nấm đều chăm chỉ
Những buổi trừ sâu rất miệt mài
Sẽ trổ nhiều hoa vào dịp Tết
Khoe màu rực rỡ chốn trần ai
Thi Nang
Monthly Archives: July 2020
VƯỢT NẺO ĐƯỜNG XA
Giữa cảnh đông tàn lạnh buốt da
Từ hôm giã lớp biệt quê nhà
Trông về xóm nhỏ hằng thương mẹ
Ngoảnh lại thôn nghèo mãi nhớ cha
Dẫu khổ nào e vầng nguyệt khuyết
Dù đau chẳng ngại bóng dương tà
Người đi vạn nẻo đường xa vắng
Vượt suối băng rừng cũng phải qua
Thi Nang
TÌM NGƯỜI NĂM CŨ
Ảnh đẹp năm nào vẫn khắc tim
Từ khi giã biệt biết đâu tìm?
Đìu hiu mặt biển mờ tăm cá
Quạnh quẽ lưng trời lẻ bóng chim
Thuở ấy còn nghe lời nhã nhặn
Giờ đây chỉ thấy ngõ im lìm
Quay về giữa lúc mùa đông lạnh
Xót phận bèo trôi mãi nổi chìm!
Thi Nang
NGHÌN TRÙNG XA CÁCH
Đêm rằm chẳng thấy một vầng trăng
Cuội vẫn còn mơ bóng ả Hằng
Quạnh ngõ vừa xui niềm thích giảm
Trơ nhà lại khiến nỗi sầu tăng
Mưa vùi đã ngập tràn chân sáo
Bão giật nào ngăn cản cánh bằng
Lạnh lẽo càn khôn đường cách trở
Trong lòng biển rộng nước thành băng
Thi Nang
KHUYÊN NHỦ CHÁU NỘI
Rời quê cháu nội đã lên phường
Vẻ mặt khi nhìn rất dễ thương
Chớ ngại chăm rèn tâm dũng cảm
Đừng e khổ luyện chí kiên cường
Hồi gia mẫu mực gìn khuôn phép
Nhập thế chân tình giữ kỷ cương
Sẽ giúp cho đời luôn ổn định
Là do thể hiện tính khiêm nhường
Thi Nang
VÃN CẢNH HOÀNG HÔN
Vầng ô sắp lặn ở chân trời
Bỏ ngọn xa cành lá khẽ rơi
Đã thấy bầy chim về cạnh tổ
Vừa trông bãi cỏ rạp bên đời
Sau nhà mít tỏa hương ngào ngạt
Trước ngõ trang xòe nhụy tả tơi
Vãn cảnh hoàng hôn lòng nhớ mẹ
Còn nghe đọng mãi tiếng ru hời
Thi Nang