Trời mây ảm đạm khắp tư bề
Đã ngụ hai ngày ở xóm quê
Gặp gỡ vui mừng trong khoảnh khắc
Chiều đông nội tiễn cháu con về
Thi Nang
Monthly Archives: November 2020
TRÒ CŨ THĂM THẦY XƯA
Giã lớp xa trường tự buổi nao
Chiều nay kỷ niệm bỗng dâng trào
Bao trò thuở trước nay thành đạt
Đã trở về thăm,thấy tự hào
Thi Nang
CON TÔI LÀM Ở FSOFT
CON TÔI LÀM Ở FSOFT
Từ khi sáu tuổi vào trường
Mến yêu bè bạn,kính thương cô thầy
Con ngoan đến lớp hằng ngày
Trải qua mười tám năm dài gắng công
Luôn luôn vững chí bền lòng
Chuyên cần học tập để không phí giờ
Mẹ cha dạy dỗ con thơ
Cầu mong mở trí,ước mơ nên người
Trên môi nở những nụ cười
Ôn tồn giọng nói,vui tươi lời chào
Ân cần trong lúc xã giao
Sau ngày tốt nghiệp xin vào công ty
Con làm ở F P T
Công ty đã cử con đi nước ngoài
Cha chờ,mẹ ngóng trông hoài
Thương con tháng rộng năm dài cách xa
Từ ngày CoViD xảy ra
Mẹ cha ở chốn quê nhà nhớ mong
Lo âu,thấp thỏm trong lòng
Khuyên con cẩn thận đề phòng bệnh lây
Công ty hiểu cảnh ngộ này
Nên nhờ sáu chuyến máy bay đưa về
Mừng con đã được hồi quê
Gia đình sum họp đề huề bên nhau
Thời gian lặng lẽ trôi mau
Khi về kẻ trước người sau kịp thì
Nay con thoát dịch hiểm nguy
Chân thành cảm tạ công ty rất nhiều
Trong tâm đọng lại bao điều
Càng qua sóng gió càng yêu nước nhà
Dù cho đại dịch gần xa
Công ty vẫn ở trên đà tiến lên
Duy trì phát triển vững bền
Hàng ngàn dự án khắp trên địa cầu.
Gìn lòng nhân ái dài lâu
Chung tay hợp sức giúp nhau nhiệt tình
Con luôn làm việc hết mình
Hoàn thành nhiệm vụ lập trình được giao
Mẹ cha cảm thấy tự hào
Khi con thành đạt xiết bao vui mừng
Phạm Văn Náng
(17/11/2020)
CẢM ƠN HỌC TRÒ CŨ ĐẾN THĂM THẦY NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/2020)
Trong Ngày Nhà Giáo nước ta
Năm trò cũ đến thăm nhà thầy xưa
Quây quần vào lúc gần trưa
Còn in kỷ niệm vẫn chưa phai mờ
Vui vầy vẹn ước tròn mơ
Nhiều năm xa cách bây giờ gặp nhau
Tóc thầy sương điểm trắng màu
Các trò kẻ trước người sau ra trường
Nhớ ơn thầy cũ thân thương
Mang quà,hoa,kỷ niệm chương tặng thầy
Kèm theo ý đẹp lời hay
Chúc thầy mạnh khỏe được may mắn nhiều
Năm xưa thầy dạy sáng chiều
Trò còn đọng lại bao điều trong tâm
Tháng ngày thấm thoắt quang âm
Thời gian lặng lẽ âm thầm trôi qua
Thầy hưu trí chốn quê nhà
Hôm nay trò ở gần xa tương phùng
Cảm ơn Thu,Hiểu,Hồng Nhung, (1)
Bích Đào cùng với Thùy Dung thăm thầy (2)
Bốn phương tụ họp về đây
Dâng trào cảm xúc,đong đầy mến thương
Chia tay tiễn bước lên đường
Chúc trò hạnh phúc an khương phát tài
Phạm Văn Náng (Thi Nang)
(1): Cao Thị Thu,Lê Thị Hiểu,Nguyễn Thị Hồng Nhung
(2): Nguyễn Thị Thùy Dung,Vũ Thị Bích Đào
là năm học trò cũ niên khóa 1999 – 2002,trường trung học phổ thông An Nhơn Tây.
CHIỀU ĐÔNG
Khung trời ảm đạm lúc chiều đông
Khói quyện làn sương ở giữa đồng
Quả rụng bên thềm khơi nỗi nhớ
Đưa đò rẽ sóng cập bờ sông
Thi Nang
GẢ (BÁN) MAI
Mai vàng mướt ngọn giữa vườn xanh
Mỗi buổi đầu đông rợp lá cành
Tỏa bóng bên thềm thân cội vững
Ai cần,được giá,chở về nhanh
Thi Nang
TU BỔ ĐƯỜNG NHỰA
Cung đường trải nhựa mới vừa xong
Kẻ lại người qua thấy vững lòng
Những buổi mưa nhiều e nước đọng
Bây giờ sửa lại đã thành công
Thi Nang
SUM HỌP RỒI CHIA LY
Tiếc cảnh sum vầy đã vội qua
Thời gian ngắn ngủi tại quê nhà
Vui mừng gặp gỡ trong vài buổi
Tiễn cháu con về ở quận xa
Thi Nang
CHIỀU CUỐI THU
Trời mây ảm đạm lúc thu tàn
Thảo mộc im lìm giữa thế gian
Lặng lẽ bầy chim về tổ ấm
Từ xa vẳng lại mấy cung đàn
Thi Nang
BAO GIỜ HẾT BÃO LỤT?
Thu tàn bão đến khổ miền Trung
Lũ lụt nhiều phen thấy hãi hùng!
Đã trải qua rồi sau chín trận
Cơn mười tiếp tục sẽ hành hung
Thi Nang