Chân trời rực rỡ lúc hừng đông
Cỏ dại nằm im giữa cánh đồng
Lặng ngắm khu vườn cây trĩu quả
Trên cành nguyệt quế nở nhiều bông
Thi Nang
Monthly Archives: March 2021
NGẮM BÔNG TRANG (ĐƠN)
Đỏ thắm trên cành những chậu trang
Xòe ra cánh nhỏ đẹp tươi tràng
Ra vườn lặng ngắm chùm bông nở
Vãn cảnh,lòng ta thấy nhẹ nhàng
Thi Nang
HOA NGUYỆT QUẾ
Nguyệt quế bên thềm đã nở hoa
Mùi hương thoảng nhẹ khắp sân nhà
Vàng tươi nhụy điểm xinh tràng trắng
Giữa cảnh đầu xuân rất mượt mà
Thi Nang
ĐÃ SỬA XONG ĐƯỜNG NHỰA
Trước ngõ con đường trải nhựa xong
Về đi mỗi buổi thấy yên lòng
Người xe rải rác thường qua lại
Những hộ ven lề thỏa ước mong
Thi Nang
THỜI TIẾT OI NỒNG
Đã nửa mùa xuân lại nắng nhiều
Oi nồng cứ ngỡ lửa trời thiêu
Làm cho khó chịu toàn thân thể
Tự buổi gần trưa đến giữa chiều
Thi Nang
TẠO DÁNG MAI
Đã tỉa dăm cành tạo dáng cây
Đành trơ trụi gốc buổi xuân này
Chà rong,xịt thuốc,làm phân đủ
Giữa độ tàn thu lá phủ đầy
Thi Nang
VƯỢT QUA GIAN KHỔ
Băng rừng vượt suối mỗi mùa khô
Những buổi trên thuyền gặp sóng xô
Đã trải qua nhiều cơn gió giật
Tàn xuân nhớ lại cảnh sông hồ
Thi Nang
ĐỔI MỚI
Cảnh cũ làng xưa đất bạc màu
Bây giờ dãy phố dựng kề nhau
Mừng vui mỗi hộ đều sung túc
Tổ quốc rồi đây sẽ mạnh giàu
Thi Nang
ÉN LUYỆN CHIỀU XUÂN
Chiều xuân ngọn gió thoảng qua đồng
Én liệng chung đàn giữa khoảng không
Gợi cảnh trường xưa và lớp cũ
Còn bao kỷ niệm khắc trong lòng
Thi Nang
NGẮM CẢNH VƯỜN MAI
Ngắm cảnh vườn mai nhẹ nhõm lòng
Nghe đầu sảng khoái mỗi lần trông
Bao ngày tỉa đọt và chăm sóc
Dẫu cực nhưng mà chẳng tiếc công
Thi Nang