Gió thoảng qua vườn ngọn nhãn lay
Cành đang trĩu quả,bóng cây dài
Chiều quê nắng nhạt,lòng thanh thản
Dễ chịu khi nhìn cảnh mít mai
Thi Nang
DẠO QUANH VƯỜN
Reply
Gió thoảng qua vườn ngọn nhãn lay
Cành đang trĩu quả,bóng cây dài
Chiều quê nắng nhạt,lòng thanh thản
Dễ chịu khi nhìn cảnh mít mai
Thi Nang
Xin mừng phụ nữ khắp gần xa
Tặng những vần thơ để thế quà
Chúc mỗi người vui và khỏe mạnh
Tươi hồng dáng vẻ mịn màng da
Thi Nang
Hàng cây mát rượi cả sân nhà
Những chậu mai vàng gió thoảng qua
Nảy lộc,đâm chồi,sai trĩu trái
Tươi vườn,đẹp cảnh,thắm màu hoa
Thi Nang
Chân trời rực rỡ ánh bình minh
Lặng ngắm vườn mai cảnh hữu tình
Những hạt sương còn vương lá cỏ
Làm cho dễ chịu cả thân mình
Thi Nang
Rời quê biệt xã cháu vô trường
Để lại muôn vàn nỗi nhớ thương
Cổng trước vườn sau đều quạnh quẽ
Chiều xuân nắng nhạt ở bên đường
Thi Nang