Nắng lại nung người lẫn cỏ cây
Chờ mưa sẽ đổ xuống nơi này
Bên thềm lặng gió trời oi ả
Giữa buổi trưa hè khó chịu thay!
Thi Nang
Monthly Archives: May 2021
THĂM VƯỜN
Cây già bóng cả rợp vườn xanh
Mướt ngọn,nhiều bông,quả trĩu cành
Mỗi lượt vòng quanh lòng sảng khoái
Cầu mong cuộc sống mãi yên lành
Thi Nang
NGẮM CẢNH
Vươn tàn rợp bóng giữa mùa mưa
Mướt ngọn hàng cây nhãn bưởi dừa
Những nhánh mai vàng đang nảy lộc
Âm thầm lặng ngắm cảnh vườn trưa
Thi Nang
MƯA DẦM VÀO MÙA HÈ
Mưa dầm rả rích tự hừng đông
Nước chảy tràn sân ngập sũng đồng
Đã đến trưa rồi sao chẳng tạnh?
Ngồi xem cảm thấy lạnh trong lòng
Thi Nang
NGHE TIẾNG MƯA RƠI
Ngoài trời mưa dầm
Trong nhà lạnh tâm
Nghe giọt mưa rơi
Ngỡ tiếng dương cầm…
Thi Nang
MƯA DẦM
Hè sao chẳng nắng lại mưa dầm
Đẫm cỏ,cây vườn lạnh thấu tâm
Ở giữa lưng trời mây xám xịt
Nhà kia thục nữ đứng âm thầm
Thi Nang
GIỮA BUỔI CHIỀU MƯA
Màn mây xám xịt ở lưng trời
Cảnh cũ chưa ngừng giọt nước rơi
Giữa buổi chiều mưa vào xóm quạnh
Còn lưu kỷ niệm mãi trong đời
Thi Nang
MƯA NƠI TRƯỜNG XƯA
Thưở nọ mưa nhiều ướt đẫm sân
Trường xưa đọng nước đã bao lần
Thầy cô độ ấy đầy gian khổ
Những trẻ em nghèo lạnh tấm thân!
Thi Nang
HẠT MƯA SẮP RƠI
Sấm nổ vang rền tận cõi đông
Từng cơn gió mạnh thổi qua đồng
Trên đường hối hả người qua lại
Chẳng rõ đi về kịp lúc không?
Thi Nang
MƯA CHIỀU HẠ
Mưa chiều hạ ấy ở trường xa
Giữa cảnh rừng sâu chạnh nhớ nhà
Nẻo đấy thương người đi lạnh lẽo
Nơi này chỉ có một mình ta
Thi Nang