Gần trưa trỗi dậy tiếng ve sầu
Nhớ bạn bây giờ đã ở đâu?
Hạ ấy phân kỳ nơi cảnh cũ
Làm cho bạc tóc cả hai đầu
Thi Nang
NGHE VE NGÂM NHỚ NGƯỜI
Reply
Gần trưa trỗi dậy tiếng ve sầu
Nhớ bạn bây giờ đã ở đâu?
Hạ ấy phân kỳ nơi cảnh cũ
Làm cho bạc tóc cả hai đầu
Thi Nang
Buổi hạ ngàn cây vẫn thắm cành
Ven đường vạn cỏ mướt màu xanh
Lưng trời chợt thấy mây vần vũ
Hối hả người đi giữa thị thành
Thi Nang
Lặng ngắm bên thềm nhãn trổ hoa
Mùi hương thoảng nhẹ góc hiên nhà
Bầy ong,lũ bướm năng tìm nhụy
Hút mật mang về những nẻo xa
Thi Nang
Trời đang nóng nực giữa trưa hè
Cảnh cũ quanh nhà rộn tiếng ve
Gợi buổi đi vào nơi viễn xứ
Qua rừng lội suối chẳng hề e
Thi Nang