HUYỆN CỦ CHI ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH

Củ Chi mới thuộc vùng xanh
Trong ba quận huyện của thành phố ta
Vơi đi nỗi khổ muôn nhà
Tuy nhiên vẫn giữ “5K” mỗi ngày
Bền tâm,hợp sức,chung tay
Làm cho dịch bệnh hôm nay lui dần
Chính quyền hỗ trợ nhân dân
Tình làng nghĩa xóm ân cần giúp nhau
Khi tiền gạo,lúc hoa màu
Cháo cơm no dạ,canh rau ấm lòng
Ngành y nỗ lực ra công
Tiêm ngừa,chữa trị để phòng lây lan
Cầu mong sớm được bình an
Gia đình,ấp xã dâng tràn niềm vui
Thi Nang

RẼ LỐI CHIA ĐƯỜNG

Bên thềm mấy lá vàng rơi
Âm thầm nhớ lại bao lời hẹn xưa
Vườn thu lạnh lẽo chiều mưa
Dù luôn trông ngóng vẫn chưa thấy về
Người đi vạn nẻo sơn khê
Để ai ở chốn làng quê đợi chờ
Nhiều đêm chỉ gặp trong mơ
Âu sầu dáng liễu,bơ phờ hình mai
Trải qua tháng rộng năm dài
Hằng mong mãi ước tương lai trùng phùng
Ngoài hiên gió thổi lạnh lùng
Trong lòng giá buốt vô cùng nhớ thương
Từ khi rẽ lối chia đường
Sông ngăn,núi cách,dặm trường mờ xa
Trầm luân giữa cảnh phong ba
Mây vần ảm đạm,mưa sa dầm dề
Thi Nang

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Hôm kia ông Bảy tặng quà
Gia đình nhận nải chuối già thật ngon
Tuy mùa dịch giảm nhưng còn
Tình làng nghĩa xóm vẹn tròn trước sau
Bà con cô bác giúp nhau
Ông Sơn đã chở hoa màu tận nơi
Đảng ta chỉ đạo kịp thời
Chính quyền hỗ trợ cho đời bình yên
Cảm ơn Đảng với chính quyền
Đồng bào ở khắp mọi miền gần xa
Thi Nang

NHỚ THU XƯA

Âm thầm chạnh nhớ thu xưa
Trên đường lá rụng chiều mưa dầm dề
Dừng chân ở một miền quê
Đơn thân,lẻ bóng trông về cố hương
Từ khi giã biệt ngôi trường
Mang nhiều nỗi nhớ niềm thương trong lòng
Người đầu kẻ cuối dòng sông
Để ai sáng ngóng chiều mong bao ngày
Hòa hồn quyện gió heo may
Nhìn theo cánh nhạn xa bay mịt mờ
Gieo vần thả ý vào thơ
Gửi về bến cũ đang chờ đợi nhau
Thi Nang

XÓT THƯƠNG NHỮNG NGƯỜI XẤU SỐ

Ngày nao cuộc sống bình yên
Bây giờ đại dịch lan truyền khắp nơi
Đầm đìa giọt lệ tuôn rơi
Xót người xấu số qua đời thảm thương
Ngày đêm tĩnh lặng cung đường
Thôn làng quạnh quẽ,phố phường đìu hiu
Vườn thanh vắng,xóm cô liêu
Thân lìa cõi thế,lò thiêu xác người
Từ đây vắng bóng trên đời
Tro tàn một hộp về nơi quê nhà
Lòng đau,ruột thắt,châu sa
Người còn,kẻ mất,xót xa vô cùng
Ra đi chẳng hẹn tương phùng
Hòa vào cát bụi mông lung mịt mờ
Ngậm ngùi viết mấy vần thơ
Trong mùa dịch bệnh bất ngờ xảy ra
Chia buồn với các tang gia
Gìn lòng giữ sức vượt qua cảnh này
Cùng nhau đoàn kết chung tay
Đẩy lùi đại dịch,tương lai yên lành
Thi Nang

TẤM LÒNG NHÂN TRONG MÙA DỊCH

Đang còn giãn cách quê nhà
Tôi vừa nhận được phần quà sáng nay
Đây là một việc làm hay
Bao gồm hai quả bầu dài mướt xanh
Thêm vào món luộc,nồi canh
Ân cần chia sẻ,chân thành giúp nhau
Trong nhà đã thiếu dưa,rau
Chính quyền cung cấp hoa màu cho dân
Là nguồn thực phẩm rất cần
Cảm ơn những tấm lòng nhân mọi miền
Cầu mong sớm được bình yên
Gia đình cảm tạ chính quyền địa phương
Thi Nang