ĐÊM CUỐI THU

Lạnh lẽo đêm dài buổi cuối thu
Tàn mai ngọn bưởi trắng sương mù
Nằm trong lưới điện cây đèn tỏ
Ở giữa lưng trời ánh nguyệt lu
Cạnh cổng hình đơn người bước khẽ
Ngoài hiên bóng lẻ vạc bay vù
Từ xa vẳng tiếng côn trùng trỗi
Bỗng nhớ bao lời của mẹ ru
Thi Nang

SEN HỒNG-TẬP THƠ 68

Trân trọng cảm ơn chủ nhiệm Dương Đức Lộc đã gửi cho Thi Nang 5 tập thơ Sen Hồng 68,trong đó có một tập do anh Dương Đức Lộc tặng cho Thi Nang
để làm kỉ niệm.Thi Nang xin cảm ơn chủ nhiệm Dương Đức Lộc và Ban Quản trị Câu Lạc Bộ Thơ ca Sen Hồng thành phố Thủ Đức-thành phố Hồ Chí Minh
thật nhiều.Xin cảm ơn tất cả quý thi hữu đã chung lòng dốc sức góp bài thơ để hoàn thành tác phẩm Sen Hồng-Tập thơ 68 này.
SEN HỒNG-TẬP THƠ 68
Chung lòng nỗ lực quyết kề vai
Bạn ở gần xa đã góp tài
Tuyển chữ gìn niêm ngàn ý đẹp
Gieo vần giữ tứ vạn lời hay
Luôn rèn mỗi nhịp qua nhiều buổi
Mãi luyện từng câu trải lắm ngày
Rộn rã niềm vui mừng tác phẩm
Sen Hồng rực rỡ chốn trần ai
Thi Nang

BÈO NỔI NGỌC CHÌM

Đem bèo thả xuống lòng sông
Cùng viên ngọc quý,người trông thấy gì?
Lời bàn tán,tiếng thị phi
Hân hoan bèo nổi,sầu bi ngọc chìm
Bao lần xuống biển mò kim
Hào quang đã mất,biết tìm nơi nao?
Mơ chi chén mật ngọt ngào
Trơn như cột mỡ,vì sao cứ trèo?
Bèo nhờ có nước nâng bèo
Ngọc đang gặp bước gieo neo khổ đời
Giữa dòng nước cuốn chơi vơi
Trôi theo bùn cát ra nơi biển sầu
Vật vờ chìm xuống đáy sâu
Đỉnh cao rực rỡ bấy lâu mong chờ
Từ nay hết ước thôi mơ
Nào e vất vả,đâu ngờ lá lay !
Thi Nang

TRÊN CÁNH ĐỒNG XƯA

Trên đồng thuở nọ mướt màu xanh
Thửa ruộng oằn bông lúa trĩu nhành
Tận nẻo cò bay trời khoáng đãng
Và nơi sẻ đậu đất an lành
Ven bờ gió thổi người đi chậm
Cạnh bãi sương choàng kẻ bước nhanh
Đã dạo vòng quanh lòng sảng khoái
Làm ăn phát đạt chẳng tranh giành
Thi Nang

CÒN LƯU KỈ NIỆM

Xuất hiện nhiều mây giữa khoảng trời
Trong vườn tĩnh lặng lá vàng rơi
Thương ngày giã xóm xa lìa bạn
Nhớ buổi rời thôn tiễn biệt người
Trọng nghĩa hôm nào chưa có giảm
Thâm tình độ ấy chẳng hề vơi
Còn lưu kỉ niệm thời trai tráng
Mãi khảm vào tâm suốt cuộc đời
Thi Nang

NƠI ĐẦU SÔNG 2

Trần gian lắm cảnh thật vô thường
Cuộc sống thăng trầm ở viễn phương
Dẫu khổ đâu màng,luôn tích cực
Dù đau chả ngán,vẫn ngoan cường
Bao lần vượt rẫy ngày mưa nắng
Những lượt qua đồng buổi gió sương
Đã trải nhiều năm cùng các bạn
Kề vai nhẫn nại bước trên đường
Thi Nang

NƠI ĐẦU SÔNG

Ngàn cây đứng lặng ở bên đường
Giữa cảnh ban chiều trắng giọt sương
Vượt suối chăm rèn tâm dũng cảm
Trèo non khổ luyện chí kiên cường
Không nề gió tạt qua từng nẻo
Chẳng sợ mưa ào đến mỗi phương
Tận chỗ đầu sông nhà rải rác
Dù cho cực khổ vẫn xem thường
Thi Nang

CHUYỂN CÔNG TÁC (Đường luật ngũ độ thanh-Độc vận)

Đi vào viễn xứ một chiều đông
Chuộng lớp yêu trường giữa cảnh đông
Lúc tiễn đưa người không nản dạ
Khi chờ đón bạn chẳng nề đông
Hằng thương xóm nhỏ ngày oi hạ
Mãi nhớ quê nghèo buổi lạnh đông
Đã khắc trong đầu bao kỉ niệm
Qua nhiều nỗi khổ dưới trời đông
Thi Nang