NÔNG DÂN

NHÀ NÔNG
Ảnh sưu tầm
Nâng mầm cuộc sống gánh trên vai
Nhẹ nhõm bàn chân bước miệt mài
Rải xuống đồng xanh nuôi ước vọng
Mang về gạo trắng dưỡng tương lai
Tình nhà trọn vẹn thơm danh gái
Nghĩa nước chu toàn đẹp chí trai
“Thực túc binh cường” bờ cõi vững
“ Nhất nông nhì sĩ ” mãi đua tài
Trần Thị Lợi
Bài họa
NGHIỆP BINH
Bám nghiệp binh quyền gánh nặng vai
Đường thi xướng hoạ khó trui mài
Nào quên đạn xối thời cam khổ
Vẫn nhớ bom gầm buổi thái lai
Dũng cảm tròn mơ bao cậu lính
Kiên cường thỏa mộng những người trai
Dân giàu nước mạnh giang sơn vững
Bộ đội nhà thơ mới trổ tài.
TBD 17/10/2022

Xin phép họa thơ với chị Trần Thị Lợi và TBD một bài ạ
NÔNG DÂN
Vun trồng,gánh mạ đã oằn vai
Mẻ cuốc nhà nông vội giũa mài
Quả trĩu cành na vì mới chọn
Bông đầy ngọn lúa bởi vừa lai *
Lo gìn thổ nhưỡng bền tâm gái
Mải giúp sơn hà vững dạ trai
Những hộ chăm làm mau khá giả
Cùng nhau nỗ lực phát huy tài
Thi Nang
* lai : cũng nói là lai giống