DANG DỞ

TỰ SỰ
(Ngũ độ thanh)
Đem buồn ký gửi trọn vào thơ
Cảnh cũ hoàng hôn lại ngóng chờ
Phố nhỏ tưng bừng tâm vẫn đợi
Thôn nghèo rộn rã trí còn mơ
Cầu mong cõi uyển luôn tình thắm
Nguyện ước vườn loan chẳng nghĩa mờ
Dẫu biết thân mình không mạnh khỏe
Quay về kỷ niệm kết đường tơ.
(Thơ: Đoàn Văn Tiếp ……. * ……. Ngày: 16/12/2022)

Xin phép họa thơ với anh Đoàn Văn Tiếp một bài nhé!

DANG DỞ
(Ngũ độ thanh)
Lặng lẽ băng rừng quảy túi thơ
Người đi để bạn mãi trông chờ
Rời quê giã huyện từng hôm nhớ
Biệt lớp xa trường mỗi buổi mơ
Não chở tình duyên còn rất đậm
Lòng mang kỉ niệm vẫn chưa mờ
Từ khi rẽ lối đành dang dở
Nguyệt Lão âm thầm hủy mối tơ
Thi Nang