CHÚC MỪNG HUỲNH THANH TÙNG ĐỘI QUÂN KHU 7 ĐẠT GIẢI NHẤT CHẶNG 13 (Buôn Mê Thuột – Nha Trang)

Rời Buôn Mê Thuột lên đàng
Đoàn đua về hướng Nha Trang tốc hành
Xe đang lăn bánh khá nhanh
Người sau kẻ trước lập thành tốp đông
Qua cầu vượt suối và sông
Lên đồi xuống dốc vững lòng xông pha
Ven lề rải rác mươi nhà
Xuyên rừng leo núi trải qua dặm ngàn
Cua-rơ vững chí bền gan
Hiểm nguy chẳng sợ,gian nan không nề
Đua tài giữa cảnh sơn khê
Đèo cao vực thẳm tứ bề đẹp xinh
Núi non hùng vĩ hữu tình
Cùng nhau nỗ lực hết mình tranh đua
Đổ đèo quanh mấy khúc cua
Nào e những lúc gió lùa tạt ngang
Tinh thần chuẩn bị sẵn sàng
Tấn công liên tục đâu màng sức hao
Huỳnh Thanh Tùng rất tự hào
Mang về giải nhất xiết bao vui mừng
Thi Nang

CHÚC MỪNG TRẦN TUẤN KIỆT TIẾP TỤC ĐẠT GIẢI NHẤT CHẶNG 12

Chẳng ngại đường đua dẫu khá dài
Không nề vất vả chặng mười hai
Lên gò vững dạ càng ra sức
Xuống trũng bền tâm lại trổ tài
Những lượt canh tầm luôn phải đúng
Bao lần chọn điểm chớ làm sai
Mang về giải nhất mừng thêm nữa
Kiệt lĩnh quà xinh ở khán đài
Thi Nang

CHÚC MỪNG IGOR FROLOV MẶC ÁO CHẤM ĐỎ

Vượt dốc leo đèo đã trải qua
Guồng chân rất khỏe tạo thêm đà
Nằm trên dãy núi khu rừng rậm
Ở giữa cung đường vạch đích xa
Vững dạ không màng khi gió thổi
Bền gan chẳng ngại lúc mây sà
Tinh thần tích cực thường năng nổ
Trọn buổi đua tài hấp dẫn đa!
Thi Nang