THU XANH (THU MIỀN NAM)

Một góc trời Nam một cảnh thu
Ban mai lành lạnh trắng sương mù,
Cây cỏ đứng yên còn say ngủ,
Trên cành ríu rít tiếng chim ru.
 
Mặt trời trăng trắng mọc sau mây,
Hơi nước trên không đã phủ đầy.
Muốn ngắm lá vàng rơi lác đác,
Mà sao chỉ thấy lá xanh cây.
 
Em bé tung tăng bước tới trường
Quần xanh áo trắng dáng thương thương
Vẻ mặt hồn nhiên,đôi mắt sáng
Râm ran cười nói ở bên đường.
 
Tóc xanh buông thả xuống bờ vai,
Tà áo dài tha thướt nhẹ bay,
Có cả trời thu trong nước biếc,
Thu xưa gợn sóng đến thu này.
 
Chợt nắng chợt mưa ấm lạnh đời,
Trưa thu lờ lửng áng mây trôi,
Chiều thu ráng đỏ,chân trời tím,
Đêm thu rả rích giọt mưa rơi.
 
Thu đến buồn vui bởi tại người
Thu xanh cây lá khắp nơi nơi.
Thu ở miền Nam là vậy đó,
Lòng ta thương nhớ mãi thu ơi!

Thi Nang