LỜI NÓI ĐẦU
Vũ trụ bao la
Đời người trăm tuổi
Tình yêu thiết tha
Lệ tràn sông suối.
Dậy đất can qua
Ngút trời lửa khói
Máu đào tuôn sa
Xương khô thành núi.
Tan cửa nát nhà
Biết bao hờn tủi.
Lòng người xót xa
Ngàn cây trơ trụi.
Chiến Quốc đã qua
Thương đời ngắn ngủi!
Tráng sĩ Kinh Kha
Thân vùi cát bụi!
Nhiệm Khương lận đận
Thân mai gầy guộc.
Má đào bạc phận
Lòng đau não nuột.
Di Cát bầm gan
Yên Đan tím ruột
Nợ nước nặng mang
Tình nhà trói buộc
Phận duyên dở dang
Quên thân vì nước.
Dịch thủy đầy tang
Dòng sông lạnh buốt.
Vượt suối băng ngàn
Tìm người đi trước.
Réo rắt tiếng đàn
Bền tâm vững bước.
Một chén quan san
Nghìn thu vĩnh biệt!
Than ôi!Nát tan…
Nhịp cầu Ô thước!
Lão thần Điền Quang
Gương người trung liệt.
Tiến cử anh hùng
Nhớ lời vĩnh quyết
Tuẫn tiết hiên ngang
Ngàn đời bất diệt.
Nào Dư phu nhân
Kiếm thần tôi luyện.
Thân chẳng tiếc thân
Góp phần tiền tuyến
Vĩnh biệt cõi trần
Còn thơ ước nguyện.
Nọ Phàn Ô Kỳ
Xin dâng thủ cấp.
Giúp cho Kinh Kha
Yên chí lên đường.
Khói bụi không làm mờ được những tấm gương
Thời gian trôi qua,nhưng tình người còn đọng mãi
Kẻ nơi xa xôi miền quan ải
Phải khóc người ở lại hậu phương
Làm nên những việc phi thường
Người đi,người nhớ,người thương,người sầu!
Sau khi đọc xong : “Đông Châu liệt quốc”
Và bộ: “Sử ký Tư Mã Thiên”
khiến tôi ngẫm nghĩ triền miên
Xót người trung nghĩa lưu truyền cổ kim.
Gần đây được xem hai bộ phim
“Lửa thiêu cung A Phòng”
Và “Lã Thị Xuân Thu”
Rõ thêm ân nghĩa oán thù
Non sông còn đó,người phù vân thôi!
Đau lòng trước cõi đời bi tráng
Dựa vào những phim truyện kể trên
Hai mùa hè tôi quyết chí viết nên:
Bi hùng ca: “Tráng sĩ Kinh Kha”này
Lời thơ mộc mạc bi ai
Mong người giải trí vào ngày thảnh thơi.
Mùa thu 16-8-2002
Thi Nang
Download (Bi-Hung-Ca-Trang-Si-Kinh-Kha.pdf,PDF, 528KB)