LÁ ÚA ( Ngũ độ thanh )

Xuân về cụm lá vẫn còn xanh
Chỉ mới đầu thu đã biệt cành
Đổi sắc âu sầu trên bãi lạnh
Phai màu ủ rũ dưới trời thanh
Âm thầm xác rã cùng cây sậy
Lặng lẽ thân tàn với cỏ tranh
Nhớ thuở bên đường tươi lộc vẫy
Giờ đây lại thấy chẳng nguyên lành
Thi Nang

CHIỀU QUÊ

Chiều quê nắng nhạt trúc la đà
Tấp nập trên đường khách lại qua
Ngọn gió lay cành nơi trước cửa
Đàn chim hạ cánh phía sau nhà
Tươi màu cạnh ngõ mai ra lộc
Rực sắc bên lề phượng nở hoa
Đứng ở ngoài sân lòng nhẹ nhõm
Ung dung ngoạn cảnh khỏe thân già
Thi Nang

MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM

Xí nghiệp xen vào giữa hộ dân
Đêm ngày bụi tỏa thúi mùi phân
Dù cho kẻ tố năm mười lượt
Dẫu bị người thưa bảy tám lần
Vẫn nhởn nhơ làm không lưỡng lự
Luôn phè phởn nhậu chẳng phân vân
Môi trường nhiễm bẩn trăm nhà chịu!
Bọn chủ cười vui đếch ngại ngần.
Thi Nang

MƯA BÃO

Lưng trời xám xịt mấy ngày qua
Lá rụng ngoài sân trước cửa nhà
Lả lướt hàng cây cơn gió thổi
Tràn trề bãi cỏ hạt mưa sa
Ao đầy thỏa sức cho đàn vịt
Nhánh rợp che thân giúp lũ gà
Đứng lặng bên thềm nhìn nước chảy
Thương người bảo vệ cõi bờ ta
Thi Nang

BAN MAI THANH NHÀN ( Ngũ độ thanh )

Vầng dương rực rỡ nắng mai tràn
Đẹp vẻ tươi màu những đóa lan
Tựa ngõ nhìn hoa lòng sảng khoái
Kề vai ngắm lộc cảnh thanh nhàn
Tình sâu trỗi dậy khi cầm bút
Nghĩa nặng trào dâng lúc gảy đàn
Dạo bước quanh vườn cây trĩu quả
Nghe người nhẹ nhõm sống bình an
Thi Nang

MƯA (Đường luật-bát láy-một vần)

Phủ kín lưng trời xám xịt mây
Lào xào gió thổi lá vàng bay
Mưa tuôn xối xả tươi vườn rẫy
Nước ngập tràn trề mát cỏ cây
Uyển chuyển hàng mai nhiều lộc vẫy
Rì rào bụi trúc lắm nhành lay
Nhà nông hớn hở lo cày cấy
Rộn rã niềm vui ở đất này.
Thi Nang

CƠN LỐC (Chiều ngày 13/6/2015 ở Hà Nội)

Lốc đã gây ra cảnh đoạn trường
Khi nhìn lá đổ nỗi buồn vương
Xiêu nhà sập cửa nằm ngăn lối
Bật gốc nghiêng cây ngã chắn đường
Nhánh đập xe hư nhiều kẻ xót
Thân đè xác rệu lắm người thương
Cuồng phong đột xuất qua Hà Nội
Rắc thảm gieo đau ở phố phường
Thi Nang

SỞ CAO SU

Trăm ngàn mẫu đất phủ màu xanh
Chỉ mới vài năm đã rợp cành
Nảy lộc mươi lần cây đứng thẳng
Đâm chồi mấy lượt lá xòe quanh
Bao mùa cạo mủ làm thân lõm
Những đợt vun phân giúp vỏ lành
Lỗ vốn gây phiền cho ít sở
Thương trường giảm giá rất là nhanh!
Thi Nang

HẠN HÁN

Hạn hán lâu ngày đất rẫy khô
Cây cành ủ rũ dưới vầng ô
Đìu hiu lặng ngắm sương mờ nẻo
Quạnh quẽ thầm trông nắng cạn hồ
Xót kẻ âu sầu bên ruộng lúa
Thương người ảo não cạnh đồng ngô
Thiên tai xảy đến làm dân khổ
Hạt thóc giờ đây đã sạch bồ!
Thi Nang

CHIỀU XÓM QUÊ

Nắng nhạt vương cành giữa xóm quê
Thầm trông cảnh vật khắp tư bề
Nằm im vạn cỏ chờ mưa đến
Đứng lặng ngàn cây đợi gió về
Lá rụng bên thềm cho trí ngẩn
Hoa tàn cạnh ngõ khiến lòng tê
Người đi để lại bao hình bóng
Khắc mãi trong tim buổi cận kề
Thi Nang