Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng

Bà Lê Thị Tuyết năm nay
Tuổi ngoài chín chục, thân gầy đáng thương
Da mồi tóc bạc như sương
Chân chim khoé mắt ,răng dường hạt na.
Sáng chiều thanh thản vào ra
Căn nhà tình nghĩa Đảng ta tặng bà
Tình dân ơn Đảng đậm đà
Thiết tha gắn bó rất là mến thương.
Trăng rằm soi sáng quê hương
Nghe bà kể chuyện chiến trường năm xưa:
“Nửa đời dãi nắng dầm mưa
Lao đao lận đận sớm trưa nhọc nhằn
Trong nhà hết gạo để ăn
Đêm đêm chân đất , khăn rằn giắt vai
Vượt bao nguy hiểm chông gai
Băng rừng lội suối, dạn dày gío sương
Nhờ ơn Cách mạng soi đường
Tìm qua Đồng Tháp dặm trường mờ xa
Mặc cho sao lặn trăng tà
Đem về gánh gạo cả nhà no chung
Gia đình trung liệt đến cùng
Chồng con đánh Mỹ; anh hùng hy sinh.
Thôi đành ở vậy một mình
Một lòng tiết nghĩa ,một tình trăm năm”.
Đời bà sáng tựa trăng rằm
Là gương chói lọi muôn năm vẫn còn
Ngày ngày sống với cháu con
Nước ta chăm sóc vuông tròn nghĩa ân
Bà con cô bác xa gần
Tình làng nghĩa xóm ân cần viếng thăm
Tâm bà chan chứa tình thâm
Thương chồng xót trẻ, âm thầm nặng mang.
Hòa bình cuộc sống an khang
Bà luôn giản dị, không màng lợi danh
Ung dung với tấm lòng thành
Khuyên răn cháu bé học hành chăm ngoan
Đảm đang trung hậu vẹn toàn
Qua rồi kiếp sống lầm than giập bầm
Không còn nghèo đói tối tăm
Xứng danh :”Bà mẹ Việt Nam  anh hùng”.

Thi Nang