KHÁCH SẠN ECOLODGE Ở CÁI RĂNG

Đoàn người nhẹ bước thong dong
Đi vào khách sạn nhiều phòng đẹp xinh
Cái Răng phong cảnh hữu tình
Ecolodge rất thanh bình nên thơ
Hồ bơi đầy nước xanh lơ
Từng đôi mắt ngọc ven bờ long lanh
Một bầu không khí trong lành
Khách dùng xe đạp dạo quanh nơi này
Để xem quả chín trên cây
Nghe lòng sảng khoái vui vầy bên nhau
Dập dìu kẻ trước người sau
Quay phim hoặc chụp hình màu thắm tươi
Trên môi nở những nụ cười
Miền Tây nghĩa đất tình người mến thương
Hai ngày mĩ vị cao lương
Giã từ khách sạn lên đường hồi quê
Thi Nang

CẢM ƠN TRẦN VÕ THÀNH VĂN

Trân trọng cảm ơn Trần Võ Thành Văn đã tặng cho Thi Nang hai tập thơ ĐI TÌM ÁNH SÁNG và CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN ÁNH SÁNG của tác giả Huệ Minh Tâm

CẢM ƠN TRẦN VÕ THÀNH VĂN

Niềm vui lại đến bất ngờ
Thi Nang nhận được tập thơ nghĩa tình
ĐI TÌM ÁNH SÁNG quang minh
Thành Văn đã tặng cho mình quý thay!
Thi Nang

CHÂN THÀNH CẢM TẠ

Xã nhà,trường cũ thân yêu
Trong tâm đọng lại bao điều mến thương
Về hưu trí ở quê hương
Lòng còn nhớ mãi ngôi trường năm xưa
Trải nhiều nắng,gió,sương, mưa
Biết bao kỉ niệm vẫn chưa phai mờ
Đưa đò mong đến bến bờ
Từng giờ từng phút ước mơ yên lành
Nhiều trò nay đã thành danh
Đem tài giúp nước đua tranh với đời
Hôm qua nhận được thư mời
Đến tham dự lễ ở nơi xã nhà
Mỗi người được tặng nhành hoa
Cỗ bàn tươm tất,món quà xinh xinh
Trường xưa đậm nghĩa,thắm tình
Vừa rồi cũng đã mời mình tham gia
Vào Ngày Nhà Giáo nước ta
Vô cùng quý báu,rất là thân thương
Chân thành cảm tạ xã,trường
Tôn vinh Nhà Giáo,lệ thường hằng năm
Thi Nang

ĐẦU ĐÔNG NHỚ THUỞ ĐƯA ĐÒ SANG SÔNG

Từ khi giã biệt ngôi trường
Về hưu ở chốn quê hương đượm tình
Thăm vườn vào lúc bình minh
Xanh tươi cây lá,yên bình xóm thôn
Thưởng hoa sảng khoái tâm hồn
Dù cho gối mỏi chân chồn sá chi
Nhìn tân lộ,nhớ cố tri
Lắm lần vượt suối nhiều khi băng đồng
Xa nhau mấy chục mùa đông
Mà sao kỉ niệm vẫn không phai mờ
Đưa đò đã tới bến bờ
Vẫn còn đọng lại trong mơ canh dài
Thân già giữa chốn trần ai
Làm sao quên được những ngày đã qua
Yêu trường mến lớp thiết tha
Bao phen bão tố phong ba chẳng nề
Thi Nang

TẬP THƠ:NƠI NGỌN GIÓ DỪNG CHÂN

Hoa Cúc Vàng Anh tặng cho Thi Nang một tập thơ,Thi Nang vừa đọc xong,gồm có 79 bài thơ và 5 bản nhạc,trong đó có nhiều bài thơ hay,đong đầy cảm xúc,để tỏ lòng biết ơn chị Hoa Cúc Vàng Anh (Đoàn Kim Ánh),Thi Nang viết bài thơ này:

TẬP THƠ:NƠI NGỌN GIÓ DỪNG CHÂN

Xem “NƠI NGỌN GIÓ DỪNG CHÂN”
Vui buồn ở cõi dương trần đầy vơi
Màu hoa rực rỡ giữa đời
Hồn thơ tỏa sáng dưới trời bao la
Nhiều khi nhớ mẹ thương cha
Tình chồng nghĩa vợ đậm đà sắt son
Bao năm đã dắt dìu con
Hiến dâng tuổi trẻ cho non nước mình
Giữ gìn biển đảo thanh bình
Từng câu mỗi ý đượm tình quê hương
Lời thơ tiếng nhạc du dương
Dư âm ngân mãi trên đường đã qua
Yêu trường mến lớp thiết tha
Nhớ trò nay đã cách xa nhau rồi
Vần thơ nối tiếp không thôi
Vẫn tươi vẫn trẻ như hồi còn xuân
Thi Nang

TẬP THƠ: NGUỒN SỐNG HỒN THƠ

Chào mừng “NGUỒN SỐNG HỒN THƠ”
Hôm nay vẹn ước tròn mơ của mình
Trang bìa trông rất đẹp xinh
Lời thơ mang nặng ân tình biết bao!
Đong đầy cảm xúc dâng trào
Từng câu mỗi ý làm xao xuyến lòng
Tập thơ rực rỡ tim hồng
Do nhiều tác giả ra công trổ tài
Hơn hai trăm tám chục bài
Như hoa nở giữa trần ai thắm màu
Đậm đà tình nghĩa trước sau
Đồng tâm nỗ lực cùng nhau góp phần
Chân thành cảm tạ thi nhân
Cùng Ban Quản trị chuyên cần hăng say
Ngày đêm dốc sức miệt mài
Làm ra tác phẩm thơ hay cho đời
Thi Nang

BÈO NỔI NGỌC CHÌM

Đem bèo thả xuống lòng sông
Cùng viên ngọc quý,người trông thấy gì?
Lời bàn tán,tiếng thị phi
Hân hoan bèo nổi,sầu bi ngọc chìm
Bao lần xuống biển mò kim
Hào quang đã mất,biết tìm nơi nao?
Mơ chi chén mật ngọt ngào
Trơn như cột mỡ,vì sao cứ trèo?
Bèo nhờ có nước nâng bèo
Ngọc đang gặp bước gieo neo khổ đời
Giữa dòng nước cuốn chơi vơi
Trôi theo bùn cát ra nơi biển sầu
Vật vờ chìm xuống đáy sâu
Đỉnh cao rực rỡ bấy lâu mong chờ
Từ nay hết ước thôi mơ
Nào e vất vả,đâu ngờ lá lay !
Thi Nang

MỪNG QUỐC KHÁNH 02/9

Mừng ngày Quốc Khánh nước ta
Người người phấn khởi,nhà nhà hân hoan
Cờ sao rực rỡ giang san
Huy hoàng phố thị,bình an tỉnh thành
Nhiều nơi trên mặt đất lành
Lầu cao lộng lẫy,đồng xanh êm đềm
Tàu xe tấp nập ngày đêm
Tưng bừng tiếng nhạc càng thêm vui vầy
Cùng nhau góp sức chung tay
Đồng lòng quyết chí dựng xây nước nhà
Trên đường kẻ lại người qua
Tham quan di tích từ xa đến gần
Mẹ cha,con cháu,người thân
Gia đình đoàn tụ quây quần bên nhau
Dạo xem thắng cảnh tươi màu
Người đi lũ lượt trước sau theo đoàn
Giao thông thuận tiện an toàn
Đong đầy cảm xúc,dâng tràn ước mong
Phồn vinh đất nước Tiên Rồng
Niềm vui trải khắp non sông của mình
Thi Nang

NHỚ THƯƠNG CHA MẸ TRONG NGÀY LỄ VU LAN

Mỗi lần đến Lễ Vu Lan
Biết bao nuối tiếc,vô vàn nhớ thương
Mẹ cha dãi nắng dầm sương
Mồ hôi đổ xuống ruộng nương hằng ngày
Trải qua trăm đắng ngàn cay
Lạnh lùng bão lốc,dạn dày gió mưa
Ra đồng đi sớm về trưa
Thường không thoái chí,vẫn chưa nản lòng
Luôn luôn nỗ lực gắng công
Luân canh lúa đậu,vun trồng ngô khoai
Da sần,chân sạm,tay chai
Chẳng nề tháng rộng năm dài gian nan
Mặc cho sóng dập mưa chan
Xuân đi hạ đến thu tàn đông qua
Song đường nay đã đi xa *
Công ơn dưỡng dục như là núi cao
Âm thầm nuốt lệ nghẹn ngào
Hình cha ảnh mẹ tạc vào trí con
Thi Nang
* song đường = song thân = cha mẹ

NHỚ CHA MẸ KHI THU VỀ

Mưa tầm tã,dạ tái tê
Con ngồi lặng lẽ nhớ về mẹ cha
Trải nhiều bão táp phong ba
Cày sâu cuốc bẫm vượt qua cơ hàn
Dầm sương dãi nắng gian nan
Tìm tiền kiếm gạo nuôi đàn con thơ
Nhà tranh vách trúc đơn sơ
In vào trí não đến giờ chưa phai
Biết bao tháng rộng năm dài
Công ơn trời biển khắc hoài trong tim
Ngoài sân lá rụng nằm im
Mẹ cha đã khuất biết tìm nơi đâu!
Trời thu vần vũ mây sầu
Cho con nay đã bạc đầu nhớ thương
Khi về thăm lại quê hương
Chỉ nhìn thấy ảnh song đường mà thôi
Thi Nang