NGƯỜI ĐI KẺ Ở

Hè xưa phượng nở thắm sân trường
Yểu điệu thân hình rất dễ thương
Khảm đậm vào tâm ngày rẽ lối
Hằn sâu xuống dạ buổi chia đường
Từ khi cách trở thường mơ mộng
Tự thuở xa lìa mãi vấn vương
Đã mấy năm dài qua vạn nẻo
Người đi nhớ kẻ ngụ trong phường
Thi Nang

BÁC HỒ XẢ THÂN VÌ NƯỚC VÌ DÂN

Lòng yêu tổ quốc thiết tha
Bác Hồ quyết chí rời nhà ra đi
Qua bao gian khó hiểm nguy
Không nề cực khổ,sá chi cơ hàn
Thương dân xót nước lầm than
Tìm đường để cứu giang san của mình
Đơn thân giữa cuộc hành trình
Trải xem các nước văn minh phú cường
Những năm tháng sống tha hương
Bác tìm ra được con đường đấu tranh
Nhiều lần thay đổi tính danh
Làm cho rạng rỡ sử xanh nước nhà
Dày công thành lập Đảng ta
Đồng bào khắp chốn gần xa theo về
Chung lòng giữ vẹn lời thề
Nào e pháo nổ,đâu nề bom rơi
Binh hùng tướng giỏi tuyệt vời
Tạo nên chiến thắng nơi nơi vang lừng
Khắp trên đất Việt tưng bừng
Non sông thống nhất vui mừng biết bao
Thi Nang

CẢNH QUÊ NHÀ

Bên thềm nguyệt quế tỏa mùi hương
Đã thấy từng xe vượt nẻo đường
Thửa ruộng,khu vườn,tâm mãi mến
Con tàu,bến cảng,dạ hằng thương
Người qua lắm chỗ trong thành thị
Kẻ lại nhiều nơi giữa phố phường
Cảnh đẹp,lầu cao,trường vững chắc
Quê nhà rực rỡ dưới vầng dương
Thi Nang

CHIỀU HÈ

Chân trời ẩn hiện bóng tà dương
Trước ngõ người đi ở vệ đường
Ngoảnh lại quê nghèo khơi nỗi nhớ
Trông về xóm nhỏ gợi niềm thương
Nhà xưa quạnh quẽ khi rời ấp
Cảnh cũ đìu hiu lúc biệt trường
Đã khắc vào tâm nhiều kỷ niệm
Trên cành nắng nhạt vẫn còn vương
Thi Nang

MƯA RÀO

Trời tuôn xối xả trận mưa rào
Lạnh lẽo đôi cò sải cánh chao
Đã vượt bao lần sang nẻo ấy?
Còn bay mấy lượt ở phương nào?
Ngoài sân nước chảy dòng hơi gợn
Trước ngõ dông lùa dạ chẳng nao
Giữa cảnh bình yên nhà mát rượi
Toàn thân dễ chịu bước ra vào
Thi Nang

LÊ NGUYỆT MINH VỀ NHẤT CHẶNG 23,CUỘC ĐUA XE ĐẠP CÚP TRUYỀN HÌNH HTV-TÔN ĐÔNG Á

Đoàn đua giữ vững niềm tin
Đến nay đã lướt mấy nghìn dặm xa
Đang vào đầu chặng hăm ba
Cùng nhau quyết chí vượt qua đường dài
Rồi đi đến tỉnh Đồng Nai
Nhiều lần leo dốc miệt mài tiến lên
Guồng nhanh,chân khỏe,sức bền
Hướng về thành phố mang tên Bác Hồ
Sắc màu rực rỡ điểm tô
Người dân đã đứng lô nhô ven đường.
Đua tài ở giữa phố phường
Hăng say hợp sức,kiên cường tiến công
Giúp cho khán giả hài lòng
Tạo nhiều ấn tượng sẽ không phai mờ
Thời gian đã quá ba giờ
Nguyệt Minh đợi lúc,chờ cơ hội vàng
Để giành giải nhất vẻ vang
Đội càng thắng lợi,lòng càng say mê
Tôn Đông Á-HTV
Chính quyền khen thưởng tràn trề niềm vui
Thi Nang

CHÚC MỪNG NGUYỄN VĂN BÌNH ĐẠT GIẢI NHẤT CHẶNG 22 NĂM 2022

Chia tay thành phố ngàn hoa
Cuộc đua tiếp tục diễn ra trên đường
Không e chẳng ngại dặm trường
Lên đèo Phú Hiệp kiên cường vượt qua
Bầu trời xám xịt mưa sa
Trông gần tỏ tỏ,nhìn xa mờ mờ
Dọc đường phong cảnh nên thơ
Người dân hâm mộ đứng chờ đoàn đua
Mặc cho mưa tạt gió lùa
Chân đều đặn đạp,nước ùa ùa rơi
Vững vàng tay lái không rời
Đi qua lắm nẻo nhiều nơi hữu tình
Giã từ thị trấn Di Linh
Tận tâm cống hiến,hết mình xông pha
Mồ hôi hòa nước ướt da
Kiên trì nhẫn nại trải qua đường dài
Cùng nhau gắng sức đua tài
Tiến về Bảo Lộc hăng say nhiệt tình
Guồng chân của Nguyễn Văn Bình
Đem về giải nhất quang vinh tuyệt vời
Thi Nang

CHÚC MỪNG TRẦN TUẤN KIỆT ĐẠT GIẢI NHẤT CHẶNG 21 NĂM 2022

Ven lề người đứng lô nhô
Xem đua xe đạp quanh Hồ Xuân Hương
Guồng quay rất lẹ trên đường
Bền gan vững chí kiên cường xông pha
Tranh tài tiếp tục diễn ra
Mỗi người cố gắng trải qua mười vòng
Ban đầu là một đoàn đông
Thừa cơ tách tốp tấn công nhiều lần
Chung lòng hợp sức góp phần
Gia tăng tốc độ guồng chân đua tài
Ra công cố đạp miệt mài
Cùng nhau thi đấu hăng say nhiệt tình
Kiên trì nỗ lực hết mình
Đoàn đua ráp lại đội hình rất mau
Trải dài kẻ trước người sau
Như là tranh vẽ nhiều màu đẹp tươi
Khi gần cuối chặng vòng mười
Đội Đồng Tháp đã đưa người đua tranh
Nhờ vào nước rút thật nhanh
Nên Trần Tuấn Kiệt lập thành tích cao
Khiến cho cả đội tự hào
Đem về giải nhất xiết bao vui mừng
Thi Nang

CHÚC MỪNG IGOR FROLOV ĐẠT GIẢI NHẤT CHẶNG 20 NĂM 2022

Giã từ thành phố Nha Trang
Đoàn đua xe đạp lên đường xông pha
Tiến vào dãy núi xa xa
Lên đèo hùng vĩ tên là Khánh Lê
Non cao vực thẳm không nề
Cùng nhau vượt dốc say mê,miệt mài
Bền tâm vững chí đua tài
Trải qua mấy chục dặm dài cam go
Cung đường hiểm trở quanh co
Vài lần thử sức thăm dò lẫn nhau
Guồng chân mạnh mẽ quay mau
Chia ra nhiều tốp trước sau trên đường
Igor nội lực phi thường
Một mình dũng cảm kiên cường tấn công
Như là thần núi oai phong
Mặc dầu gian khổ vẫn không ngại trèo
Từng giây mỗi phút gắng leo
Đã giành giải nhất trên đèo Khánh Lê
Kiên trì quyết vượt sơn khê
Igor tiếp tục hướng về Giang Ly
Phát huy sức mạnh thần kỳ
Tăng cường tốc độ,sá gì gian lao
Núi xanh,phong cảnh đẹp sao!
Igor tới đỉnh đèo cao tài tình
Thừa cơ lướt dặm một mình
Vào nơi Đà Lạt thanh bình đầy hoa
Tranh về nhất chặng lần ba
Nhiều người chào đón rất là đông vui
Thi Nang