QUÁN CHÁU TRỜI

Hảo ý thành tâm phục vụ đời
Từ gần đến tận chốn xa khơi.
Mồi ngon lắm món,tiền vừa phải,
Rượu quí nhiều can,giá rất hời.
Chủ tiệm ân cần chờ tiếp khách,
Nhân viên nhã nhặn đón chào người.
Văn minh,lịch sự,vô trùng tốt,
Mời bạn vào thăm”Quán Cháu Trời”.
Thi Nang

NGẮM THIÊN NHIÊN

Mây biến tan rồi hết tối om,
Ngàn sao lấp lánh một hai chòm.
Tùng cao bóng cả không hề cúi,
Sậy thấp hình dài ắt hẳn khom.
Rạng rỡ trăng vàng bao kẻ ngắm?
Lông nhông thỏ trắng mấy người dòm?
Dăm tên trọc phú thường say xỉn,
Hốt mớ quơ ngang…mắt đỏ lòm.
Thi Nang

BÓNG TRĂNG ĐÊM

Mây mờ khiến nguyệt tối om om
Cặp bóng đen thui phủ chỏm chòm
Phải dáng cô Hằng vừa mới hiện?
Hay hình chú Cuội vẫn đang khom?
Bao người cõi tục ưa thầm ngắm?
Mấy kẻ trần ai thích lặng dòm?
Chớ vén màn đêm nhìn ngọc thỏ
Xin đừng để mắt ngó lom lom.
Thi Nang

RÉT

Rét đậm đêm ngày buốt thịt da
Vào đông giá lạnh tấm thân già
Trâu bò cúm rúm nằm bên cổng
Chó lợn co ro trú xó nhà
Xót bạn lên đường khi tuyết phủ
Thương người lướt dặm lúc mưa sa
Bao mùa tái diễn đành cam chịu
Thấy cảnh nghe lòng mãi xót xa!
Thi Nang

YÊU MAI

Nghe lòng nhẹ nhõm lúc gần mai
Chăm chút nâng niu suốt tháng ngày
Hớn hở thầm trông cành lá vẫy
An nhàn lặng ngắm cánh hoa bay.
Từng chiều đón gió lay tràng mảnh
Mỗi tối chờ trăng chiếu bóng gầy
Dạo bước quanh vườn ta ngoạn cảnh
Tâm hồn sảng khoái ngất ngây say.
Thi Nang

ĐỐI ẨM

Nhớ thưở bên thềm nhấp vị cay
Cùng nhau đối ẩm biết bao ngày!
Bia thùng sưởi dạ chừng hai cốc
Rượu nếp nung lòng chỉ một chai
Mộng đến làng xưa hồn đã tỉnh
Mơ về xóm cũ giấc còn say
Dù xa vẫn mến tình thân hữu
Nhớ thuở bên thềm nhấp vị cay.
Thi Nang

HOA RƠI

Trong vườn lặng lẽ đóa hoa rơi
Lãng đãng sương sa lạnh lẽo đời
Cánh rã hương phai đài nhợt nhạt
Tràng tan sắc úa nhụy tơi bời
Vào chiều thấy cảnh đang còn thắm
Đến sáng trông màu đã hết tươi
Khoảnh khắc huy hoàng rồi ủ rũ
Trong vườn lặng lẽ đóa hoa rơi.
Thi Nang

CÁCH ĐÔI BỜ 2

Ngưu Lang Chức Nữ cách đôi bờ
Dẫu ở xa nhau vẫn đợi chờ.
Ảo não hồn bay vào cõi mộng,
Bùi ngùi lệ nhỏ xuống đường mơ.
Vầng trăng rắc thảm vàng bầu rượu,
Tiếng sáo gieo sầu xám túi thơ.
Cảnh vật chìm trong mùa giá rét,
Trời đông ảm đạm khói mây mờ.
Thi Nang

CÁCH ĐÔI BỜ

Đêm đông lạnh lẽo bóng trăng mờ
Thả tủi gieo buồn xuống áng thơ
Trí gửi vào mây về suối mộng
Hồn hòa quyện gió đến đồi mơ
Đìu hiu vạc gọi cho lòng nhớ
Quạnh quẽ thuyền đi để bến chờ
Ngắm dải Ngân Hà sầu vạn kiếp
Ngưu Lang chức Nữ cách đôi bờ!
Thi Nang