VÒNG ĐỜI

Hết hạ sang thu mãi chuyển vần
Đời người biết được mấy mùa xuân?
Hoa tươi lại rữa sầu muôn kiếp!
Tuổi trẻ rồi già tủi vạn thân!
Hớn hở thành công trong thế cuộc
Lao đao thất bại giữa dương trần
Nên làm ích lợi cho nòi giống
Để khỏi đau lòng với quốc dân
Thi Nang

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC NHÀ THƠ VŨ CAO

Nỗi nhớ dâng tràn ngọn “Núi đôi”
Xót thương bác Vũ đã đi rồi!
Đau lòng lúc ngắm vì sao xẹt!
Buốt dạ khi nhìn cội bách trôi!
Trọng tính danh tồn đời ngưỡng mộ
Cầu vong linh thoát kiếp luân hồi
Thơ hay để lại nơi trần thế
Vạn thuở lưu truyền mãi chẳng thôi.
Thi Nang

VĨNH BIỆT NHÀ THƠ PHẠM TIẾN DUẬT!

Trường Sơn hùng vĩ ở nơi này,
Tiếng hát ân tình vọng đó đây.
Khắc ảnh binh đoàn trên núi đá,
In hình chiến sĩ giữa trời mây.
Từng lời thấm đượm trăng,mưa,lửa…
Mỗi ý chan hòa suối,đất,cây…
Kính cẩn nghiêng mình thương bác Phạm!
Muôn đời nhớ mãi áng thơ hay.
Thi Nang

ĐẤT NƯỚC THÁI BÌNH

Nhờ ơn Bác,Đảng sáng đời ta
Đất nước yên vui khắp mọi nhà
Thửa ruộng êm đềm tươi sắc lúa,
Khu vườn mát mẻ ngát hương hoa.
Tưng bừng dãy phố người xuôi ngược,
Tấp nập lòng đường khách lại qua
Cuộc sống đồng bào thêm thịnh vượng
Cùng nhau xây dựng đẹp sơn hà.
Thi Nang

BIỂN MỘNG 2

Xin họa một bài góp vui cùng bạn Thi Nang:

BIỂN MƠ

Dào dạt âm vang sóng vỗ bờ
Biển xanh ấp ủ những niềm mơ
Ngày soi mây biếc ngời như ngọc
Đêm nhuốm trăng vàng óng tựa tơ
Thuận gió thuyền về luôn ngóng đợi
Xuôi dòng khách đến vẫn mong chờ
Thanh bình tứ xứ cùng hoà nhập
Cuồn cuộn dâng trào những ý thơ.
Phan Hoàng[/quote]

Thi Nang trân trọng cảm ơn bác Phan Hoàng đã cùng chung vui xướng họa thơ.
Kính chúc bác Phan Hoàng luôn vui,khỏe,hồn thơ lai láng.

BIỂN MỘNG 2
Bỏ bến thuyền đi chửa cập bờ
Hai đầu cách biệt vẫn thầm mơ
Trông về xóm cũ vang âm sáo
Ngoảnh lại quê nghèo vọng tiếng tơ
Kẻ ở sơn khê bền chí đợi
Người ra hải đảo vững tâm chờ
Hằn sâu kỷ niệm vào trong não
Hẹn buổi sum vầy xướng họa thơ
Thi Nang

CHIỀU ĐÔNG

MÙA ĐÔNG

Trời vừa thấp lại gọi mùa đông
Mấy tốp cò hoa trải xuống đồng
Gío lặng từng cơn buồn ngọn lúa
Mưa rền mỗi đợt tủi cành vông
Thương người sớm tối ôm hồn mộng
Tội kẻ ngày đêm níu dạ hồng
Vẫn biết đường đi về cuối nẻo
Trèo đèo lội suối hoặc bơi sông..

Mạnh Trọng Kỷ[/quote]

 

CHIỀU ĐÔNG
Âm thầm lặng ngắm cảnh chiều đông
Ảm đạm trời mây,lúa ngập đồng
Nắng nhạt gieo sầu vàng khóm liễu
Sương mờ rắc tủi trắng chòm vông
Đìu hiu bến cũ thương đầu bạc
Quạnh quẽ vườn xưa xót má hồng
Nhớ bạn lìa quê rời xóm nhỏ
Gia đình mãi đợi ở bờ sông
Thi Nang

NHỚ PHỤC LINH

Quý hữu đâu rồi?Hỡi Phục Linh?
Vần thơ đọng mãi ở tim mình
Mài son nhả ngọc chưa vơi ý….
Múa bút phun châu chửa trọn tình….
Xóm cũ còn thương người xuất trận!
Quê xưa rất nhớ kẻ đăng trình!
Ai đi vạn nẻo quên về xứ,
Để bạn mong chờ đứng lặng thinh.
Thi Nang

CHÚC MỪNG NĂM MỚI AN VUI HẠNH PHÚC

Chúc mạnh cầu may khắp trẻ già,
Mừng xuân Mậu Tý đẹp sơn hà.
Năm qua tích đức cho thêm khỏe,
Mới lại rèn tài để tiến xa.
An dạ chung lòng xây dựng nước,
Vui tâm góp sức điểm tô nhà.
Hạnh bền chí vững tình son sắt,
Phúc mãi dồi dào đất Việt ta.
Thi Nang

NGÀN THÔNG TRONG TRỜI ĐÔNG

Tháng giá ngày đông tuyết phủ cành
Mây giăng mấy áng mộng xây thành
Bền thân tỏa bóng bên truông cỏ
Vững gốc xòe tàn cạnh mái tranh
Gió lạnh không làm hoen khí tiết
Sương mờ chẳng nhuộm ố thanh danh
Ngàn thông tĩnh lặng trong trời rét
Đượm vẻ hiên ngang giữa đất lành.
Thi Nang

CẦU MONG

Cầu mong Tổ quốc được yên lành
Bền vững muôn đời rạng rỡ danh
Xán lạn tương lai thời kiến thiết
Hào hùng quá khứ thuở giao tranh
Chung tay tái lập xinh thôn dã
Góp sức tân trang đẹp thị thành
Từ Bắc vô Nam liền một dải
Sơn hà gấm vóc mãi tươi xanh.
Thi Nang