Nhạn đã bay về buổi chớm thu
Hoàng hôn khói tỏa quyện sương mù
Nhìn mây bỗng nhớ lời cha dạy
Vẳng mãi trong đời tiếng mẹ ru
Thi Nang
Category Archives: Đường Luật
CÙNG NHAU XƯỚNG HỌA THƠ
Nguyễn Thành Mỹ đã viết: Mời họa .
Sân thơ Thi Đàn
( Bài sáng tác nhân kỷ niệm 10 sinh nhật Thi Đàn )
Thi Đàn nơi đó một sân thơ
Thi sĩ mười năm đạt ước mơ
Thỏa mái tung hoành, tìm ý đẹp
Tự do vùng vẫy, kiếm lời tơ
Bắc Nam sum họp bao tâm đắc
Bốn cõi một nhà vui đợi chờ
Thi sĩ tấm lòng nhân ái lớn
Thi Đàn xứng đáng một sân thơ
18/7/2019
Nguyễn Thành Mỹ
Họa vui với bạn Nguyễn Thành Mỹ
THI ĐÀN ĐIỂM ĐẾN
(Thủ vĩ ngâm – Lưu thủy đối)
Thi đàn điểm đến bạn yêu thơ
Kết nối tâm tình với mộng mơ
Trau chuốt ngôn từ thêu tác phẩm
Như tằm rút ruột dệt mành tơ
Chuyên đề trao đổi vui lòng tới
Xướng họa giao lưu thỏa dạ chờ
Hội tụ muôn người chung ý tưởng
Thi đàn điểm đến bạn yêu thơ.
20.7.2019
Phan Hoàng
Thi Nang xin phép được góp vui cùng quý thi hữu
CÙNG NHAU XƯỚNG HỌA THƠ
Những buổi quay về xướng họa thơ
Gieo vần gửi ý đã hằng mơ
Từng canh tủi kiếp người thêu lụa
Mỗi khắc thương đời kẻ dệt tơ
Dẫu ở ba miền luôn mến phục
Dù đi vạn nẻo vẫn mong chờ
Rèn câu xếp chữ vui cùng bạn
Những buổi quay về xướng họa thơ
Thi Nang
NGOẠN CẢNH NHỚ NGƯỜI
Giữa cảnh đìu hiu nhành lá rụng
Ngoài song rệu rã cánh hoa tàn
Nhìn ong mới đậu bên chùm nhãn
Dõi bướm đang sà cạnh giỏ lan
Đã gợi ân tình khi sảng khoái
Vừa khơi kỷ niệm lúc thanh nhàn
Điều nhân mãi khắc vào tâm khảm
Việc nghĩa hay làm ở thế gian
Thi Nang
KỶ NIỆM MƯỜI NĂM THÀNH LẬP VIỆT NAM THI ĐÀN
Mười năm xướng họa ở Thi Đàn
Nghĩa ẩn trong tình thật chứa chan
Nhả chữ thêu vần khi hạ dứt
Rèn câu dệt tứ thuở đông tàn
Bao ngày gặp gỡ hằn tim óc
Những buổi chia lìa xót ruột gan
Nhớ mãi lời hay và cảnh đẹp
Còn lưu kỷ niệm phút thanh nhàn
Thi Nang
CHUYẾN ĐÒ NGANG
Chiều qua bến cũ chợt nao lòng
Cách trở đôi bờ vẫn đợi mong
Ảm đạm làn mây,thuyền rẽ sóng
Đìu hiu bãi cỏ,nước xao dòng
Hồi qui xóm nhỏ thương đầu bạc
Giã biệt làng xưa tủi má hồng
Kỷ niệm hằn sâu vào trí não
Tim còn khắc mãi cảnh triền sông
Thi Nang
MƯA DẦM
Chiều nay rả rích giọt mưa dầm
Sũng cả sân nhà lạnh thấu tâm
Trước cổng thương người đi lặng lẽ
Ngoài hiên xót kẻ đứng âm thầm
Thi Nang
ĐƠN HÌNH LẺ BÓNG
Lặng ngắm ao bèo đã phủ rong
Từng đêm lạnh lẽo chốn khuê phòng
Người đi biển rộng hằng thương nhớ
Kẻ ngụ sông dài mãi ngóng mong
Phượng đỏ bao lần xua lũ bướm
Mai vàng mấy lượt đuổi bầy ong
Nhìn ra viễn cảnh mờ sương khói
Ảnh cũ hằn sâu tận đáy lòng
Thi Nang
QUAY VỀ BẾN CŨ
Quay về bến cũ một chiều mưa
Gió thổi làm lay những đọt dừa
Lặng lẽ đi vào nơi xóm nhỏ
Âm thầm trở lại chốn nhà xưa
Trao tình vạn chữ còn nghe thiếu
Tặng nghĩa ngàn câu chẳng thấy thừa
Kỷ niệm hôm nào luôn nhớ mãi
Trong lòng vẫn tạc chuyến đò đưa
Thi Nang
CON VỀ CHÁU Ở
Con về nẻo cũ hằng thương nhớ
Cháu ở quê nghèo mãi đợi mong
Tiễn trẻ lên đường nghe xót dạ
Nhìn ra ngõ quạnh thấy nao lòng
Thi Nang
CHIA LY
Đau lòng nuốt lệ tiễn người đi
Lặng lẽ nhìn nhau chẳng nói gì!
Ảo não im lìm như tượng đá
Còn lưu kỷ niệm lúc phân kỳ
Thi Nang