CHẶNG 19:TỪ BIÊN HÒA ĐẾN BẾN TRE

Từ nơi thành phố Biên Hòa
Đoàn đua quyết chí vượt qua đường dài
Chân nhanh nhẹn,sức dẻo dai
Cua-rơ gắng sức đua tài đạp xe
Mùa xuân sắp chuyển sang hè
Đâu nề nắng gắt,nào e dặm trường
Cùng nhau đến tỉnh Bình Dương
Hăng say vượt phố,kiên cường qua sông
Vài người tách tốp tấn công
Giúp cho Nguyễn Hướng thỏa lòng ước mơ
Dọc đường đạt giải bất ngờ
Nhân dân mến mộ phất cờ vỗ tay
Tăng cường tốc độ guồng quay
Người sau kẻ trước miệt mài xông pha
Đoàn đua nhập lại tách ra
Xuyên qua dãy phố nhiều nhà đẹp xinh
Quyết tâm thi đấu hết mình
Miền Tây phong cảnh thanh bình nên thơ
Dòng sông nước chảy lững lờ
Hàng dừa đứng đợi trên bờ bấy lâu
Trải bao sương gió dãi dầu
Cua-rơ hối hả qua cầu Tân An
Cả đoàn vẫn được an toàn
Quê hương yêu dấu chứa chan nghĩa tình
Tàu dừa dưới nắng lung linh
Như đang gợi dáng khơi hình bên sông
Khi vào Châu Thới Vĩnh Long
Nguyễn Minh Thiện đã tấn công ngoan cường
Mang về giải thưởng dọc đường
Đong đầy nỗi nhớ niềm thương dạt dào
Sang cầu Rạch Miễu đẹp sao!
Thừa cơ Minh Thiện tiến vào Bến Tre
Một mình cùng với một xe
Ung dung cán đích,lòng nghe nhẹ nhàng
Lập nên thành tích vẻ vang
Tròn mơ,vẹn ước,rộn ràng niềm vui
Thi Nang