HẰNG NGA,CHÚ CUỘI LÊN CUNG TRĂNG

TRĂNG
Vạn vạn năm trôi cũng chửa già
Yêu thì gọi Nguyệt mến kêu Nga
Ngày nhìn mảnh dẻ cong thân hái
Bữa thấy tròn vo sáng mặt ngà
Lắm rẫy nuôi trâu rồi mướn cuội
Dư vườn cấy lúa đặng trồng đa
Chồng con chẳng bận kiêu sa thế
Để mặc nhân gian ngưỡng mộ à !????
Nguyen Thi Minh
Họa
TRĂNG
Hỏi bao năm nữa để trăng già
Tròn khuyết xum vầy với ả Nga
Lắm lúc gầy gò như lá liễu
Nhiều khi tròn trĩnh tựa gương ngà
Đùa chơi múa hát bên chàng Quậy
Nhảy nhót xoay vần dưới bóng đa
Mặc xác Ngọc Hoàng dan với díu
Kệ thây đứa hỏi tuổi trăng à !
Lâm Đồng
5.9.2022
Bieu Le
Xin góp vui với quý thi hữu
Bài họa 2:
HẰNG NGA,CHÚ CUỘI LÊN CUNG TRĂNG
Mỗi lượt nhìn trăng thấy chẳng già
Lưu truyền sự tích ả Hằng Nga
Âm thầm lắm bữa khoe vầng bạc
Lặng lẽ nhiều đêm tỏa ánh ngà
Đã trải bao mùa bên cội quế
Hay ngồi những buổi dưới cành đa
Hiền thê lú lẫn,chồng bay bổng
Cuội đến thiềm cung mãi tủi à? *
Thi Nang
* thiềm cung (từ Hán Việt): Cung trăng