HỒI TƯỞNG

THẦM MONG ………thơ mời họa
Trải bóng thời gian muộn giãi giề
Dương mờ nguyệt tỏ tận triền đê
Hồng Trần bậc chín qua an trụ
Cực Lạc thang trăm chớ vội về
Đạo lí gia đình người kính nể
Luân thường thế sự bạn nào chê
Nam Sơn nhã đoái nhân nghinh thọ
Đông Hải trường ban ngã bút đề
Tôi đã họa thơ bạn gần 300 bạn, họa gần 400 bài, bạn họa thơ tôi cỡ 30 bạn, cỡ 40 bài, từ nay tôi chỉ họa thơ bạn nào có họa thơ mình
Cái gì cũng có qua lại với nhau
Thanh Nhã
3 tháng 10 lúc 08:09

Thi Nang viết bài HỒI TƯỞNG từ ngày 04/10/2022,nhưng còn lấn cấn giữa hai chữ “dề” và “giề” nên cất đi mà không đăng facebook.
Sau khi tìm hiểu lại,Thi Nang thấy chữ “dầm” (Mái chèo ngắn,dùng cầm tay để chèo)ngày xưa còn viết là “giầm”
Như vậy,chữ “dề” ngày xưa cũng có thể viết là “giề” (Đây là suy luận thôi!Có thể đúng hoặc sai!?)
Nay Thi Nang xin phép được góp vui với anh Thanh Nhã một bài ạ!(Thi Nang không dám nói là họa thơ,bởi vì họa thơ thì phải đúng vần).
Chúc anh Thanh Nhã luôn vui khỏe
HỒI TƯỞNG
Trời mưa vũng đọng nước dầm dề
Ướt sũng thân gầy ở cạnh đê
Ruộng trũng bùn vương người vác quẩy
Đường trơn gót trượt kẻ đi về
Từng qua suối rạch lòng không nản
Đã đến bưng biền dạ chẳng chê
Nỗi khổ ngày xưa,giờ nhớ lại
Trào dâng cảm xúc mượn thơ đề
Thi Nang