NGOẠN CẢNH NHỚ NGƯỜI

Bài xướng
CẢM XÚC
Trăng lên cảm xúc cứ khơi dòng
Mây nước lững lờ nhớ bến sông
Mòn mỏi chờ trông phai tóc bạc
Ngẩn ngơ thương nhớ nhạt môi hồng
Người đi ôm ấp lời hò hẹn
Kẻ ở vun trồng nỗi ước mong
Bão tố phong ba dù cách trở
Tình yêu son sắt mới vui lòng
Thị Hạnh Phan
Bài họa 1:
CHIỀU
( Họa tá vận)
Hoàng hôn xuống chậm nắng thôi hồng
Để ánh dương tà nhuộm tím sông
Nhộn nhịp thuyền vào rôm rả bến
Vi vu gió thổi nhẩn nha dòng
Buông cày hạ cuốc đồng nương nghỉ
Vãn buổi tan ngày bếp lửa mong
Lộc cộc trâu về vui xóm nhỏ
Mâm cơm giản dị thảnh thơi lòng.
Nguyen Thi Minh
HOẠ
3415.CHẲNG CÁCH LÒNG
Mỗi độ triều dâng nước ngược dòng
Thuyền bè rộng lối chạy trên sông
Dương tà lẹ xuống trời tăng thẩm
Bóng xế nhanh buông cảnh giảm hồng
Nhớ bến đò xưa ai vẫn đợi
Thương bờ trúc cũ bậu từng mong
Bao năm ký ức còn nguyên vẹn
Xa mặt mà sao chẳng cách lòng.
-23/10/22 Hồ Kim Công.

Xin phép họa với quý thi hữu một bài ạ
NGOẠN CẢNH NHỚ NGƯỜI
Một kiếp bèo trôi ở giữa dòng
Con cò lẻ bóng đậu bờ sông
Âm thầm ngắm liễu thương đầu bạc
Lặng lẽ nhìn mai tủi má hồng
Nẻo cũ xuân nào luôn ngóng đợi
Thôn nghèo hạ ấy mãi chờ mong
Dù không được bước chung đường nữa
Kỉ niệm ngày xưa vẫn khắc lòng
Thi Nang