YẾM BAY!

Chiều hôm quạnh quẽ bến sông này
Gió quyện thu vàng thổi yếm bay
Mở ngõ vườn đào xem lá rụng
Trông nguồn suối ngọc thả hồn bay
Đồi cao nụ thắm hoa tươi sắc
Vực thẳm rong mềm nước mát tay
Lạc cõi Thiên Thai,tình đẹp quá!
Liễu sầu rũ bóng cảm thương thay!
Thi Nang

THÁNG ĐỢI NĂM CHỜ

Say hồn buốt lạnh cảnh sầu đông
Nhạt sắc màu hoa rã cánh hồng
Đài giập,bão tan nhà ngõ vắng
Nhụy tàn,mưa đổ cửa lầu không
Hai năm tặng ảnh cho người ngóng
Chín tháng trao hình để kẻ mong
Hoài đợi vẫn trông xa mỏi mắt
Cay đau gánh chịu mãi bền lòng.

Lòng bền mãi chịu gánh đau cay
Mắt mỏi xa trông vẫn đợi hoài
Mong kẻ để hình trao tháng chín
Ngóng người cho ảnh tặng năm hai
Không lầu cửa đổ mưa tàn nhụy
Vắng ngõ nhà tan bão giập đài
Hồng cánh rã hoa màu sắc nhạt
Đông sầu cảnh lạnh buốt hồn say.
Thi Nang
05-12-2013

NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG QUA

Hơn ba mươi năm dài,
Ngày đêm luôn miệt mài
Viết từng trang giáo án,
Ươm mầm xanh tương lai.

Lòng ta mãi hăng say,
Vượt qua bao gian khó,
Cùng chung sức chung tay
Dắt dìu đàn em nhỏ.

Chẳng ngại băng mưa gió,
Không màng lội suối sâu,
Áo vương đầy bụi đỏ,
Sương gieo bạc mái đầu!

Dạy từng chữ từng câu,
Khi gặp trò vô lễ,
Về trăn trở canh thâu,
Xót xa không thể kể…!

Trải qua hai thế hệ,
Bền tâm chẳng hề nao,
Dù cho đời dâu bể,
Vẫn mẫu mực,thanh cao.
Thi Nang

YẾM RƠI!

Yếm của ai rơi xuống bến này?
Sao đành lặng lẽ để cho bay?
Mong trao lại bạn không thèm giữ…
Hứa trả về người chẳng dám say…
Thời trẻ qua rồi…e mỏi gối
Tuổi già đã đến…sợ chai tay
Chờ khi gặp gỡ trang hào kiệt
Làm lễ tơ hồng thật đẹp thay!
Thi Nang

SAY MƠ

Ta đã chìm vào những giấc mơ
Mơ rồi mơ nữa để rồi mơ
Mơ còn đọng mãi trên đồi mộng
Mơ vẫn trôi hoài dưới suối mơ
Mơ vẹn niềm thương nơi bến ước
Mơ đầy nỗi nhớ chốn bờ mơ
Mơ mang hình bóng vào mây nước
Mơ chở tình người đến cõi mơ
Thi Nang

TÌNH YÊU VẠN THUỞ

Quân tử hiền nhân vẹn đức tài
Vương buồn đẫm lệ chốn trần ai
Quỳnh Như tủi phận mang đau khổ
Đan Phượng sầu tình quảy đắng cay
Hiến kế anh hùng cho Việt tỉnh
Dâng đời mỹ nữ để Ngô say
Tình yêu vạn thuở còn truyền lại
Biết đến bao giờ sẽ nhạt phai?
Thi Nang