Nước cạn hang cùng chẳng chịu thua
Hai càng tám cẳng cứ trêu rùa
Con cò vội hỏi sao ngang thế?
Cua!
BÓNG CHIỀU TRÔI
Bên cầu chỉ có một mình thôi
Bạn cũ giờ đây cách biệt rồi
Lặng ngắm chiều vàng pha nước biếc
Trôi…!
ThiNang
THỜI GIAN TRÔI…!
Mỗi ngày lướt Web một giờ thôi,
Lắm việc đầu năm bận quá rồi !
Mãi níu thời gian không đứng lại!
Trôi…!
ThiNang
CÁNH HOA TRÔI
Hoa nào sớm muộn cũng tàn thôi
Tạo hóa từ xưa đã định rồi
Rụng xuống sông đời bao cánh úa
Trôi…!
ThiNang
NHỚ MÃI
Hoa trao thuở ấy chùm hoa bưởi
Nhẫn tặng ngày nao chiếc nhẫn ngà
Em hát anh đàn tình thắm thiết
Bây giờ nhớ mãi những lời ca…
ThiNang
ANH HÙNG NGUYỄN HUỆ
Ngựa hí vang trời trong lửa đỏ
Quân reo dậy đất dưới trăng ngà
Xiêm,Thanh khiếp vía lui về nước
Nguyễn Huệ anh hùng được ngợi ca
ThiNang
VẪN ĐỢI
Vượt pháo không màng đau dạ sắt
Băng bom chẳng sợ tổn thân ngà
Dù xa vẫn đợi ngày sum họp
Vọng mãi trong lòng khúc tráng ca.
ThiNang
THƯ THÁI
Lên nguồn đứng ngắm dòng sông biếc
Xuống bến ngồi xem bóng thỏ ngà
Rũ sạch u buồn không nuối tiếc
Hòa hồn quyện với tiếng chim ca.
ThiNang
ĐI RA BIỂN ĐẢO
Rời xa khóm bưởi sum sê lá
Để lại vườn hồng rực rỡ bông
Bạn đã đi ra vùng biển đảo
Tình yêu Tổ quốc khắc trong lòng
ThiNang
NGÀY TRỞ LẠI
Đến đảo khi mai còn giấu nhụy
Về nhà lúc phượng đã khoe bông
Vườn xưa cảnh cũ xanh màu lá
Nắng sớm bừng lên sưởi ấm lòng.
ThiNang