THỜI GIAN TRÔI

Từng giây âm thầm thời gian qua…
Nhìn quanh,nhìn cao,rồi nhìn xa
Qua bao gian lao,bao phong ba
Vui,buồn,thương,mong trong lòng ta.

Đời người chưa bao năm mà già!
Làm gì cho quê hương sơn hà?
Cho đời xinh tươi như muôn hoa
Cho đồng bào yên vui nhà nhà.

Dần dà…dần dà…từng giờ qua…
Nhìn đời,nhìn người,rồi nhìn ta
Tình yêu…không bao giờ phôi pha
Cùng thời gian trôi vào bao la…
Thi Nang

EM VẪN ĐỢI ANH VỀ

Tình xuân vừa chớm nở
Thương mãi thuở ban đầu
Thướt tha dáng liễu bên cầu
Hương hoa phảng phất ngàn dâu rì rào
Nhìn mai đào biếc nụ
Nhớ bạn cũ ra đi
Chông gai sóng gió sá gì
Bền gan vững chí nề chi dặm dài
Bao tháng ngày vất vả
Giữa biển cả mênh mông
Kề vai sát cánh chung lòng
Quyết tâm bảo vệ non sông vạn đời
Dù trùng khơi diệu vợi
Em vẫn đợi anh về
Tim son giữ vẹn lời thề
Yêu người lính đảo yêu quê hương mình.
ThiNang

Vịnh HÀN MẶC TỬ

“Thông minh tài trí anh hùng
Ngu si dại dột cũng chung một gò ”
Gẫm câu nói người xưa hẳn có
Kìa xem!Hàn Mặc Tử tài hoa
Vần thơ qua bao năm tháng vẫn không nhòa
Tài tình bấy!Để rồi mang bệnh hủi!
Xem thân thế,buồn buồn,tủi tủi,
Đọc văn chương,tiếc tiếc,thương thương.
Ôi!Đời Hàn là bi khúc đoạn trường
Thuyền dâu bể đưa Hàn xa trần thế!
Thân càng tàn,thơ Hàn càng đẫm lệ:
Nào tình,nào trăng,nào mộng,…thiết tha
Cõi nhân gian:sinh,lão,bệnh,tử,…đấy mà!
Người trần ai thoát sao cho khỏi?
Ba vạn sáu ngàn ngày còn ngắn ngủi,
Sá gì đời có hai mươi tám tuổi thôi!
Thương cho kiếp sống của người!

Thi Nang