Đọc Thi Nang – HƯƠNG MÙA XUÂN

Thi Nang trân trọng cảm ơn bác Đinh Lê Nê ở Hải Phòng rất nhiều.
Khi đọc tác phẩm HƯƠNG MÙA XUÂN,bác đã viết bài thơ cảm tác rất súc tích và hay,gửi qua tin nhắn vào điện thoại di động của Thi Nang.
Thi Nang rất cảm động và gọi điện thoại xin phép bác để đăng nhập bài thơ này của bác lên Việt Nam Thi Đàn eazy.vn và thinang.net với lòng trân quý và biết ơn bác Đinh Lê Nê nhiều lắm.
Kính chúc bác Đinh Lê Nê cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe và vạn an.

Đọc Thi Nang – HƯƠNG MÙA XUÂN

Chúc mừng năm mới xuân qua
Thương anh chiến sĩ Trường Sa xa vời
Nhìn mai nở nhớ tới người
Để em vẫn đợi trùng khơi anh về
Đầu xuân mai nở mẹ ru
Con mừng thọ mẹ tuổi vừa chín mươi
Kính cẩn
Đinh Lê Nê
(Điện thoại di động: +841698961217)

ĐINH TẶC

ĐINH TẶC
Việc làm chẳng nghĩa không tình!
Bất bình những kẻ rải đinh trên đường
Khiến xe lủng bánh thảm thương
Gây chi lắm cảnh đoạn trường xót xa!
Biết bao tai nạn xảy ra!
Xe hư người mất rất là đớn đau!
Ai ơi hãy thức tỉnh mau!
Nên gieo nhân tốt ngày sau được nhờ.
Thi Nang

CHĂM CHÚT MAI

Khi qua dịp tết mươi ngày
Cắt cành tạo dáng cho mai đẹp hình
Nhanh tay lặt hết hạt xinh
Phải luôn làm đúng quy trình bón phân
Chăm lo tưới nước chuyên cần
Phòng trừ sâu bệnh nhiều lần quanh năm
Vào mùa nắng gắt,mưa dầm
Cần nên chịu khó quan tâm sáng chiều
Xuân sau hoa sẽ nở nhiều
Vàng vườn rực rỡ mỹ miều biết bao!
Thi Nang

HOA RƠI KHƠI KỶ NIỆM

Chiều xuân én liệng ngang trời
Thầm trông những cánh hoa rơi cạnh thềm
Thời gian lặng lẽ trôi êm
Càng nhìn cảnh ấy càng thêm nhói lòng
Nhớ ngày lội ruộng băng đồng
Con thuyền vượt sóng qua sông Sài Gòn
Làn sương phủ trắng đường mòn
Người đi kẻ lại vẫn còn dấu chân
Thương nhiều trò nhỏ bạn thân
Trường xưa lớp cũ từ gần đến xa
Trên sân vàng rực cánh hoa
Khơi bao kỷ niệm đậm đà trong tâm
Thi Nang

KÍNH MỪNG THỌ THẦY NGUYỄN HUY DUNG

Kính chào thầy Nguyễn Huy Dung!
Em đã biết tin vnthidan eazy tổ chức họp mặt và kính mừng thọ thầy Nguyễn Huy Dung và các thành viên cao tuổi.
Nhưng do sức khỏe kém,nên em không về dự họp mặt được.Xin phép dâng bài thơ này để kính mừng và chúc thọ thầy Nguyễn Huy Dung.
Kính chúc buổi họp mặt đầu năm Ất Mùi-2015 tràn đầy niềm vui và thành công tốt đẹp.

KÍNH MỪNG THỌ THẦY NGUYỄN HUY DUNG
Từ ngày xướng họa đến nay
Trải qua đã mấy năm dài kính thương
Nhờ thầy chỉ giáo tỏ tường
Quan tâm hướng dẫn con đường em đi
Lời thầy em đã khắc ghi
Từng câu mỗi ý không gì quý hơn
Suốt đời em mãi biết ơn
Công thầy phụng sự giang sơn Tiên Rồng
Thầy luôn dốc sức chung lòng
Kiên cường bảo vệ non sông của mình
Trung thành với Đảng quang vinh
Giúp cho đất nước thanh bình tự do
Nhà nhà hạnh phúc ấm no
Tận tâm,nỗ lực chăm lo đồng bào
Nay thầy tóc bạc,tuổi cao
Vẫn còn minh mẫn,dâng trào thơ ca
Thi Đàn nở rộ ngàn hoa
Vô cùng đầm ấm rất là vui tươi
Tuổi thầy đã ngoại tám mươi
Như gương chói lọi cho người soi chung
Kính mừng thầy Nguyễn Huy Dung
Gia đình cách mạng anh hùng rạng danh
Chúc thầy vạn thọ an lành
Để mà dìu dắt tuổi xanh nước nhà.
Thi Nang
(Mùng 3 Tết Ất Mùi-2015)

NGẮM TRĂNG ĐÔNG

Bên thềm lặng ngắm trăng đông,
Nhìn hoa héo rụng nghe lòng xót đau.
Ngàn cây,vạn cỏ dàu dàu,
Chìm trong cảnh vắng vàng màu thê lương,
Ngoài vườn lãng đãng làn sương,
Liễu sầu đứng rũ bên đường chơ vơ.
Không gian ảo ảo mờ mờ,
Đầu thôn gà gáy báo giờ sang canh.
Nghiêng nghiêng bóng nguyệt xuyên mành,
Soi qua kẻ lá trên cành xác xơ.
Nhện buồn chẳng nhả dây tơ,
Ngân nga tiếng sáo lời thơ não nùng.
Trời khuya gió thổi lạnh lùng,
Thả hồn bay bổng hòa cùng ánh trăng.
Thi Nang

TA NHƯ HẠT BỤI

Ta về luyện chữ rèn câu
Nên đành lỗi hẹn không hầu bạn thơ
Gặp nhau trong buổi ban sơ
Người ơi! Đừng giận,đừng chờ,đừng mong,
Vì đời “sắc sắc không không”
Ta như hạt bụi trong vòng trầm luân.
Thi Nang

LUÔN THƯƠNG NHỚ THẦY

ThiNang đã viết:

Kính tặng thầy Phan Hoàng
Kính chúc thầy luôn vui khỏe và tràn đầy hạnh phúc.

LUÔN THƯƠNG NHỚ THẦY
Ơn sâu nghĩa nặng công dày
Thầy dìu dắt trẻ hôm nay nên người
Tận tâm vì nước vì đời
Thanh cao mẫu mực sáng ngời tấm gương
Bao trò giờ đã ra trường
Ghi tâm khắc trí luôn thương nhớ thầy.
Thi Nang

Cảm ơn Thầy Thi Nang đã ghé thăm và tặng bài thơ giàu cảm xúc. 
Kính chúc Thầy luôn khỏe mạnh, hạnh phúc! Xin họa vui một bài:

VẤN VƯƠNG LÒNG THẦY

Một đời dạy học dạn dày
Đưa bao lớp trẻ đến nay thành người
Hiến dâng trí tuệ cho đời
Tràn đầy nhiệt huyết rạng ngời ánh gương
Giờ xa đồng nghiệp, mái trường
Xa trò xa lớp vấn vương lòng thầy!
Phan Hoàng