CHẶNG 15:TỪ THÀNH PHỐ PHAN RANG THÁP CHÀM ĐẾN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Đoàn đua tạm biệt Phan Rang
Tiến về Đà Lạt,sẵn sàng xông pha
Vào miền sơn cước ít nhà
Núi cao hiểm trở,đường xa mịt mờ
Guồng chân của các cua-rơ
Vẫn quay đều đặn hai giờ trôi qua
Dưới bầu trời rộng bao la
Nhấn bàn đạp để tạo đà tấn công
Vượt lên tách khỏi đoàn đông
Leo đèo Ngoạn Mục bền lòng đua tranh
Igor Frolov lướt nhanh
Đầu tiên tới đỉnh đạt thành tích cao
Vài cua khúc khuỷu đẹp sao!
Người đang đổ dốc,xe lao xuống đèo
Con đường qua núi ngoằn ngoèo
Tốp sau nỗ lực đuổi theo tốp đầu
Đâu màng rừng rậm vực sâu
Lên đồi xuống dốc vượt cầu qua sông
Luôn luôn tích cực gia công
Cua-rơ vững chí bền lòng gắng leo
Ngoại binh đã tới đỉnh đèo
Nhiều người cất tiếng hò reo đón chào
Mimosa có dốc cao
Duiunov thỏa ước ao bấy chầy.
Đua chen mỗi phút từng giây
Petr Rikunov hăng say vượt đường
Tài năng nổi trội phi thường
Ngồi trên xe đạp kiên cường vượt qua
Đến nơi thành phố ngàn hoa
Đầu tiên cán đích vỡ òa niềm vui
Thi Nang

CHẶNG 14: TỪ THÀNH PHỐ NHA TRANG ĐẾN THÀNH PHỐ PHAN RANG THÁP CHÀM

Giã từ thành phố Nha Trang
Cua-rơ sẽ đến Phan Rang Tháp Chàm
Đua xe đạp ở Việt Nam
Nhân dân mến mộ và ham thích nhiều
Non xanh nước biếc mĩ miều
Càng nhìn cảnh vật càng yêu nước mình
Đồng bào cuộc sống thanh bình
Dọc theo bờ biển lung linh sắc màu
Đoàn đua kẻ trước người sau
Từng xe lăn bánh lướt mau trên đường
Không màng dãi gió dầm sương
Lên đồi xuống dốc kiên cường đuổi theo…
Ven lề vách đá cheo leo
Gia công gắng sức lên đèo Vĩnh Hy
Núi cao người chẳng nề chi
Bền lòng vững chí kiên trì vượt qua
Cua-rơ nỗ lực xông pha
IGOR FROLOV tạo đà tiến lên
Do guồng chân khỏe sức bền
Đầu tiên cán mức ở trên đỉnh đèo
Bên đường bụi cỏ khô teo
Dù cho lắm dốc vẫn leo miệt mài
Trải qua một chặng đường dài
Tấn công liên tục,đua tài say mê
MAIKIN nước rút khỏi chê
Đã giành hạng nhất mang về giải cao
Chặng này Nguyễn Thắng tự hào
Nhiều người cổ vũ vẫy chào cua-rơ
Áo cam đổi chủ bất ngờ
Làm cho vẹn ước tròn mơ Thắng rồi
Niềm vui đã được nhân đôi
Cùng nhau vượt núi qua đồi bình an
Thi Nang

CHÚC MỪNG HUỲNH THANH TÙNG ĐỘI QUÂN KHU 7 ĐẠT GIẢI NHẤT CHẶNG 13 (Buôn Mê Thuột – Nha Trang)

Rời Buôn Mê Thuột lên đàng
Đoàn đua về hướng Nha Trang tốc hành
Xe đang lăn bánh khá nhanh
Người sau kẻ trước lập thành tốp đông
Qua cầu vượt suối và sông
Lên đồi xuống dốc vững lòng xông pha
Ven lề rải rác mươi nhà
Xuyên rừng leo núi trải qua dặm ngàn
Cua-rơ vững chí bền gan
Hiểm nguy chẳng sợ,gian nan không nề
Đua tài giữa cảnh sơn khê
Đèo cao vực thẳm tứ bề đẹp xinh
Núi non hùng vĩ hữu tình
Cùng nhau nỗ lực hết mình tranh đua
Đổ đèo quanh mấy khúc cua
Nào e những lúc gió lùa tạt ngang
Tinh thần chuẩn bị sẵn sàng
Tấn công liên tục đâu màng sức hao
Huỳnh Thanh Tùng rất tự hào
Mang về giải nhất xiết bao vui mừng
Thi Nang

PETR RIKUNOV TIẾP TỤC ĐẠT GIẢI NHẤT CHẶNG 5;7 VÀ 8

Sau khi về nhất chặng năm
PETR RIKUNOV quyết tâm đua tài
Trải qua chặng bảy rất dài
Rồi sang chặng tám miệt mài đua tranh
Leo đèo vượt dốc khá nhanh
Tiến về cán đích lập thành tích cao
Là do sức lực dồi dào
Người dân đã phất cờ sao chào mừng
Khi qua khỏi đích xe dừng
Khán đài trỗi nhạc tưng bừng hát ca
Vang lừng kết quả trên loa
Lĩnh ba giải nhất sau ba chặng đường
Nào e núi hiểm dặm trường
Rèn tâm luyện chí kiên cường vượt qua
Thi Nang

CHẶNG 9:ĐỒNG ĐỘI TÍNH GIỜ – QUẢNG NGÃI

Chặng đua đồng đội tính giờ
Ở nơi Quảng Ngãi nên thơ hữu tình
Qua cầu Cổ Lũy đẹp xinh
Thay phiên dẫn dắt,hết mình tranh đua
Nhiều lần leo dốc quanh cua
Không màng nắng táp gió lùa các xe
Trên sông rải rác thuyền bè
Cua-rơ đâu sợ nào e dặm trường
Từng người thể lực khang cường
Tăng thêm vận tốc trên đường chạy mau
Xếp thành hàng một trước sau
Chung lòng hợp sức cùng nhau đua tài
Lộc Trời hạng nhất giỏi thay!
Quyết tâm thi đấu hăng say nhiệt tình
Đội thành phố Hồ Chí Minh
Triển khai hợp lý đội hình cua-rơ
Nên NEW GROUP thắng bất ngờ
Giải nhì đồng đội thỏa mơ ước rồi
Mặt mày nhỏ giọt mồ hôi
Phút chờ đợi hết,giây hồi hộp qua
VINAMA đạt hạng ba
Lên đài lĩnh thưởng rất là vẻ vang
Thi Nang

CHÚC MỪNG PHẠM LÊ XUÂN LỘC ĐỘI QUÂN KHU 7 ĐẠT ÁO TRẮNG,ÁO XANH,ÁO CAM Ở CHẶNG 1

Nơi hồ Hoàn Kiếm đẹp sao!
Kiên trì dốc sức,khát khao đua tài
Dù mưa vẫn đạp hăng say
Gia tăng tốc độ guồng quay lẹ làng
Bon bon xe vượt cung đường
Chờ thời cơ đến sẵn sàng tấn công
Bên lề cổ động viên đông
Bánh xe quay tít nhiều vòng lăn nhanh
Hàng cây tán lá xanh xanh
Cua-rơ nỗ lực đua tranh ven hồ
Nhiều người dân ở thủ đô
Khi xe về đích,hoan hô tưng bừng
Chạy thêm một đoạn rồi ngừng
Phạm Lê Xuân Lộc vui mừng biết bao!
Lập nên thành tích khá cao
Lĩnh ba chiếc áo mặc vào xinh tươi
Trên môi nở một nụ cười
Tài năng trẻ trội hơn người đồng niên
Thi Nang

CHÚC MỪNG TRẦN TUẤN KIỆT ĐẠT GIẢI NHẤT CHẶNG 2 (Hà Nội-Thanh Hóa) và CHẠNG 3 (Thanh Hóa- Vinh)

Nào e hai chặng đường dài
Cùng nhau nỗ lực đua tài say mê
Mặc cho nắng gió không nề
Guồng chân mạnh mẽ tiến về đích xa
Ven lề xinh đẹp dãy nhà
Bon bon xe chạy nhanh qua cánh đồng
Vượt vài cầu bắc ngang sông
Xây bằng cốt thép bê-tông vững bền
Từng người hối hả chen lên
Mồ hôi nhỏ giọt ở trên mặt đường
Bánh xe vẫn lướt dặm trường
Tinh thần các đội kiên cường đua tranh
Mong cho chí toại công thành
Guồng chân liên tục quay nhanh tạo đà
Khi còn cách đích không xa
Giúp Trần Tuấn Kiệt tách ra khỏi đoàn
Đầu tiên về đích an toàn
Đạt hai giải nhất hân hoan vô cùng
Thi Nang

PETR RIKUNOV ĐỘI LỘC TRỜI ĐẠT GIẢI NHẤT CHẶNG 1 (Vòng đua quanh hồ Hoàn Kiếm – Hà Nội)

Ven hồ Hoàn Kiếm cây xanh
Đoàn đua xe đạp lướt nhanh trên đường
Cua-rơ thi đấu kiên cường
Giữa lòng Hà Nội thân thương ngàn đời
Hạt mưa lất phất rơi rơi
Làm cho mát rượi khung trời thủ đô
Đoàn xe vẫn chạy quanh hồ
Người dân cổ vũ hoan hô bên lề
Guồng chân cứ đạp say mê
Chen nhau tìm cách để về đích nhanh
PETR RIKUNOV đua tranh
Trổ tài nỗ lực quyết giành giải cao
Ngoại binh rất đỗi tự hào
Đầu tiên tới đích biết bao vui mừng
Trong bầu không khí tưng bừng
Lên đài lĩnh thưởng áo vàng đẹp tươi
Thi Nang

XIN VUI LÒNG MUA ỦNG HỘ TRUYỆN THƠ

Biết bao liệt sĩ anh hùng!
Lòng dân ngưỡng mộ,vô cùng tiếc thương
Tinh thần chiến đấu kiên cường
Nhiều người để lại tấm gương sáng ngời
Lưu truyền vạn kiếp muôn đời
Niềm thương nỗi nhớ khôn vơi trong lòng
Nghìn thu ” Tổ quốc ghi công”
Nay tôi vội viết mấy dòng thơ ca
Xin mời độc giả xem qua
Lời thơ giản dị,đậm đà,thủy chung
Ngợi ca một đấng anh hùng
Hiên ngang,bất khuất,kiên trung,phi thường
Là Anh Hùng Nguyễn Văn Thương
Mua về sẽ biết tỏ tường truyện thơ
Thi Nang
Trân trọng cảm ơn

CHIẾN CÔNG HIỂN HÁCH

Ngày xưa khói lửa ngút trời!
Nhân dân khốn khổ cuộc đời lầm than
Đồng bào lâm cảnh cơ hàn
Bom cày đạn xới điêu tàn quê hương
Dân ta dũng cảm kiên cường
Theo lời Bác gọi lên đường xông pha
Cùng nhau bảo vệ sơn hà
Chung tay để cứu nước nhà điêu linh
Không màng gian khổ hy sinh
Bền gan dốc sức,nhiệt tình xả thân
Luôn luôn giữ vững tinh thần
Một lòng vì Đảng vì dân của mình
Quyết tâm đem lại hòa bình
Nhiều gương dũng sĩ trung trinh tuyệt vời!
Anh hùng khí tiết sáng ngời
Xua thù đuổi giặc cho đời bình yên
Chiến công hiển hách khắp miền
Việt Nam thống nhất,nối liền núi sông
Niềm vui rộn rã trong lòng
Làm cho rạng rỡ con Rồng cháu Tiên
Thi Nang