Giẫy cỏ quanh nhà sạch mát thay!
Dầm sương dãi nắng khoảng mươi ngày
Mồ hôi nhễ nhại làm cay mắt
Gạch rỗng tanh bành khiến mỏi tay *
Đã trải bao lần trong tháng rộng
Từng qua mấy lượt giữa năm dài
Dù cho buổi hạ oi nồng lắm
Nhẫn nại trui rèn sức dẻo dai
Thi Nang
* Khi sửa lại nhà, đập bỏ bức tường cũ, gạch rỗng (gạch ống) bể tanh bành đem đổ ngổn ngang trên đất, lâu năm cỏ mọc lên,bây giờ giẫy rất khó và mỏi tay
Tag Archives: Thơ Đường luật
NGẪM SỰ ĐỜI
Ngắm cảnh hoàng hôn ngẫm sự đời
Vô cùng phức tạp hỡi người ơi!
Chưa tường lẽ nọ đừng buông tiếng
Chẳng rõ điều kia chớ nhận lời
Giữa trận cuồng phong nhành biếc đổ
Trong mùa khổ vũ lá vàng rơi
Thu vào cặp mắt bao hình ảnh
Vạn kiếp nghìn năm mãi đổi dời
Thi Nang
NGHE CA VỌNG CỔ
Rảnh rỗi nằm nghe giọng hát mùi
Ca từ vọng cổ khiến lòng vui
Dâng tràn nghĩa nặng còn lưu luyến
Rũ bỏ tình xưa hết ngậm ngùi
Chẳng nghĩ suy về bao lượt tiến
Không mường tượng đến những lần lui
Xem từng cảnh đẹp trên sàn diễn
Có cả buồn đau lẫn ngọt bùi
Thi Nang
CƠN MƯA RÀO
Kiến vội theo đàn ẩn chỗ cao
Trời tuôn xối xả hạt mưa rào
Vừa nghe sấm nổ lòng không sợ
Đã thấy dông ùa dạ chẳng nao
Ngoảnh lại bên thềm thương bữa ấy
Nhìn ra cạnh cổng nhớ hôm nào
Hàng cây đẫm nước trong vườn nhỏ
Giữa cảnh đêm hè thật mát sao!
Thi Nang
NHỚ CẢNH ĐỒNG QUÊ
Bây giờ nhớ lại cảnh đồng quê
Sải cánh cò bay mỗi hạ về
Giữa ruộng ngày nao già đuổi nghé
Trên đường độ ấy trẻ lùa bê
Luôn hằn ở não ngày xa cách
Mãi khắc vào tâm buổi cận kề
Gió thổi diều lên màu rực rỡ
Anh nhìn chị ngắm thảy đều mê
Thi Nang
ƯỚC ĐƯỢC BÌNH AN (Thủ vĩ ngâm)
Thân già chỉ ước được bình an
Những chuyện tào lao chẳng thích bàn
Rảnh rỗi men thềm xem chậu sứ
Âm thầm tựa cửa ngắm dò lan
Từng hôm đã chuộng trăm lời hát
Mỗi buổi thường nghe vạn tiếng đàn
Dễ chịu trong người tăng sức khỏe
Thân già chỉ ước được bình an
Thi Nang
MỘT KIẾP BÈO
Ở giữa dòng trôi một kiếp bèo
Trên bờ xót ruột mãi nhìn theo
Hờn duyên thuở ấy rời quê cũ
Tủi phận ngày nao giã xóm nghèo
Sóng dập bao lần thân khổ não
Mưa vùi mấy lượt cảnh buồn teo
Nhiều khi vất vả đành cam chịu
Vượt lũ, hình đơn phải chống chèo
Thi Nang
NGOẠN CẢNH CHIỀU QUÊ
Vẳng lại ngoài song những tiếng gà
Trên đường yểu điệu dáng người qua
Âm thầm ngắm cỏ kề bên vũng
Lặng lẽ nhìn cây ở trước nhà
Cặp sẻ khơi lòng thương lớp cũ
Đôi cò gợi não nhớ trường xa
Dù cho cuộc thế vô thường mãi
Thuở ấy tình quê vẫn đậm đà
Thi Nang
MỞ RỘNG ĐƯỜNG
Vừa qua mở rộng những cung đường
Cống rãnh ven lề ở địa phương
Dẫu nắng bao mùa không quản ngại
Dù mưa mấy buổi vẫn lo lường
Từng xem rải nhựa càng vui thích
Đã thấy phun dầu thật khẩn trương
Rực rỡ quê mình đang phát triển
Đồng tâm nỗ lực suốt niên trường
Thi Nang
SUM HỌP RỒI CHIA LY
Vui cùng cháu nhỏ một tuần qua
Đã ở gần ông hoặc với bà
Bảy bữa về quê đành cách mẹ
Năm ngày ngụ ấp phải rời cha
Chuyên cần viết chữ tươi màu mực
Nhẫn nại rèn câu mát cửa nhà
Những dịp sum vầy sao ngắn ngủi!
Luôn trìu mến trẻ mỗi lần xa
Thi Nang