TÌNH DUYÊN LỠ DỞ

HỌA HẠN VẬN
Kính thưa các thi hữu:
Trên mạng có lưu truyền bài thơ họa hạn vận của thi sĩ Phạm Mạnh Danh với đề ra như sau:
- Đề bài XUÂN KHUÊ
- Năm vần: chờ – hờ – thưa – tơ – thơ
- Phải có đủ 19 chữ trong bài : một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bẩy, tám, chín, mười, trăm, ngàn, vạn, trượng, cặp, đôi, nửa, thước, tấc.
Kính mời các thi hữu cùng góp vui !
XUÂN KHUÊ
Một mong hai đợi bốn ba chờ
Mười hẹn đêm trăng tám hững hờ
Nửa gối năm canh gà gáy giục
Tấc mây sáu cánh nhạn tin thưa
Trăm lần cặp mắt đôi hàng lệ
Chín khúc bên lòng vạn mối tơ
Ngàn trượng thành sầu đo thước khó
Biếng đem bảy vẻ dệt nên thơ.
Thi sĩ Phạm Mạnh Danh
Bài họa 1:
MỘT HẸN NĂM CHỜ
ĐÔI kia MỘT hẹn BỐN NĂM chờ
VẠN TRƯỢNG NGÀN phương chẳng nỡ hờ
Dẫu phải MƯỜI mùa chan nắng gắt
Dù rằng CHÍN vụ gội sương thưa
BA thề CẶP mãi TRĂM lời nguyệt
SÁU nguyện vương hoài triệu chữ tơ
BẢY TÁM đông vùi HAI TẤC dạ
Mang buồn NỬA THƯỚC gởi vào thơ.
Minh Nguyên ( NTM )
HOẠ
ĐỘC LẬP GIÀNH VỀ
MỘT CHÍN BỐN LĂM thoả đợi chờ
BA đau BẢY tủi nước tên hờ
NGÀN NĂM VẠN thuở dân đà gọi
NỬA TẤC ĐÔI ly đất đã thưa
SÁU tỉnh*, HAI miền* tăng lính tráng
MƯỜI phương, TÁM hướng giảm duyên tơ
Tranh TRĂM THƯỚC TRƯỢNG đua từng CẶP
Độc lập giành về rộn tiếng thơ.
-22/12/22 Hồ Kim Công.
* Lục tỉnh ( Nam bộ). Hai miền( Bắc, Trung)

Thi Nang xin phép họa thơ một bài ạ
TÌNH DUYÊN LỠ DỞ
Chín hẹn mười trông bảy ngóng chờ
Hai quên một dỗi sáu ơ hờ
Vừa qua tám nẻo năm rừng rậm
Đã trải ba vùng bốn rẫy thưa
Cặp bóng trăm ngày luôn tủi phận
Đôi hình vạn buổi mãi sầu tơ
Buồn giăng nửa trượng hay ngàn thước?
Tấc lưỡi đem lời gửi mạch thơ
Thi Nang