TRẺ MỒ CÔI

Thương hàng nghìn trẻ mồ côi
Do mùa dịch tễ vừa rồi tạo ra
Từ đây khuất bóng mẹ cha
Đớn đau tấc dạ,xót xa cõi lòng
Bao lần sáng ngóng chiều trông
Ngày đêm chờ đợi vẫn không thấy về
Lờ đờ mắt mỏi hồn tê
Người thân,bảo mẫu cận kề chăm lo
Bây giờ áo ấm cơm no
Tương lai biết có ai cho gạo tiền?
Nương nhờ bệnh viện,chính quyền
Công ty,xí nghiệp thường xuyên đỡ đầu
Rồi đây các trẻ về đâu
Sẽ qua bao nỗi cơ cầu đắng cay?
Mong rằng xã hội chung tay
Cùng nhau giúp trẻ đến ngày thành niên
Thi Nang