TRÔNG VỀ YÊN TỬ

CẢNH QUAN YÊN TỬ
Quảng Ninh Yên Tử tiếng tăm
Thập phương náo nức đi thăm cảnh chùa
Núi cao lộng gió bốn mùa
Dòng người cuồn cuộn lên chùa dâng hương
Trẻ già du khách thập phương
Nam thanh nữ tú chật đường xuống lên
Cùng nhau chiêm ngưỡng cảnh tiên
Hân hoan quên mệt leo lên Chùa Đồng
Buông tầm thỏa mắt ngắm trông
Bốn Phương lồng lộng mênh mông biển trời
Vẫn nơi đây trải ngàn đời
Nhân Tông hiển Phật đất trời chứng minh
Lễ chùa khấn vái tâm linh
Chữ Tâm,chữ Đức:Ta Mình sáng trong
Lương Đức Thu
3 – 2012

Kính họa theo vần bài thơ “CẢNH QUAN YÊN TỬ” của Cụ Lương Đức Thu

TRÔNG VỀ YÊN TỬ
Trông về Yên Tử xa xăm
Cùng Thông Gia đã vào thăm viếng chùa
Đến nay thu trải năm mùa
Mây choàng tán lá,gió đùa khói hương
Đoàn người từ khắp mười phương
Leo từng bậc đá trên đường tiến lên
Thung dung ngoạn cảnh Hoa Yên
Đại to,trúc biếc kề bên cội tùng
Dừng chân đón ngọn thu phong
Lặng nhìn tháp,đất,thầm trông núi,trời
Non thiêng cảnh đẹp tuyệt vời
Thiền môn,am,miếu bao đời hiển linh
Hồi gia giữa buổi thanh bình
Bao giờ trở lại cho mình thỏa mong?
Phạm Văn Náng ( Thi Nang)