Bây giờ cách trở ở đôi phương
Anh mãi ra đi khắp nẻo đường
Kẻ đến đầu sông,người cuối biển
Thương!
ThiNang
Daily Archives: 13/07/2013
THƯƠNG!
Xuân về khách vẫn sống tha phương
Ở cách xa nhau mấy dặm đường?!
Kẻ Bắc người Nam đành ngóng đợi
Thương!
ThiNang
ĐÓN PHÚT GIAO THỪA (Quý Tỵ 2013)
Đón phút giao thừa ở nước ta
Mừng xuân Quý Tỵ đến quê nhà
Ti-vi phát sóng…vang lời chúc
Cát-xét thu đài…vọng tiếng ca
Con thảo quây quần bên bố mẹ
Cháu ngoan xúm xít cạnh ông bà
Gia đình sum họp đầu năm mới
Khắp phố cùng làng tận đảo xa
ThiNang
XUÂN ĐẤT THÉP,TẾT THÀNH ĐỒNG
Cạnh ngõ mai vàng nở rộ bông
Tung bay rực rỡ lá cờ hồng
Bình hoa,bánh mứt dâng TRỜI PHẬT
Dĩa quả,hương trầm kính TỔ TÔNG
Thịnh vượng,nồng nàn XUÂN ĐẤT THÉP
Hân hoan,nhộn nhịp TẾT THÀNH ĐỒNG
Xôn xao,phấn khởi cùng làng xóm
Rộn rã,giao hòa với núi sông.
ThiNang
XUÂN NGUYỆN ƯỚC
Tết đến đàn ngân tươi điệu nhạc
Xuân về sáo vọng thắm hồn thơ
Anh hùng,vạn thuở còn tôn kính
Liệt sĩ,ngàn năm vẫn phụng thờ
Lãnh hải bình an mong vẹn nguyện
Sơn hà thịnh vượng ước tròn mơ
Tiền nhân đã tốn bao công sức
Để lại ngày sau hậu thế nhờ.
ThiNang