Hồng hoa hé nở ở quê nhà
Thấp thỏm mong chờ,giọt lệ sa
Dưới dải Ngân Hà hồn lạnh giá
Bây giờ cánh bướm đã bay xa
ThiNang
Monthly Archives: July 2013
CHIA PHÔI 2
Đò ngang tách bến tự lâu rồi
Để điệp bên bờ ngắm nước trôi
Lặng lẽ nhìn lan về viễn xứ
Mây buồn nhỏ lệ khóc chia phôi.
ThiNang
KHÔNG NGUÔI
Không nguôi nỗi nhớ đóa mai vàng
Tiếc mối tình đầu đã dở dang
Ở chốn rừng xanh đành lỗi hẹn
Khi về chẳng thấy chuyến đò ngang
ThiNang
LỜI THƯƠNG
Lời thương đọng lại ở trong lòng
Nỡ để cho hồng mãi đợi mong
Chẳng biết khi nào vui gặp lại
Người về cuối biển,kẻ đầu sông
ThiNang
HOÀI NIỆM
Thu vàng rụng xuống giữa bàn tay
Ấp ủ trong tim suốt tháng ngày
Nét bút hồn thơ còn khắc lá
Bồi hồi nhớ lại bóng hình ai…
ThiNang
GIAO HÒA
Giao hòa kết nghĩa thắm tình ta
Tựa sắc đào mai đẹp cửa nhà
Dệt ý đan vần cùng múa bút
Thi Đàn rực rỡ nở ngàn hoa
ThiNang
CHI ĐÂU…………???!
Chi đâu chẳng thấy đã vơi tiền
Dối vợ đem vàng để cưới tiên!
Măng gãy tre tàn cành trụi lủi!
Hồng tan,cúc nát,dạ ưu phiền !
ThiNang
CHÂN THÀNH CẢM TẠ
Quay về cõi ảo thả hồn thơ
Dệt ý đan câu chỉ một giờ
Xướng họa,giao lưu,tình thắm thiết
Chân thành cảm tạ bạn thân sơ.
ThiNang
HOA BẤT TỬ
Trăng rằm tỏa sáng khắp làng quê
Thương nhớ người đi chẳng trở về
Máu đổ tô hồng sông núi Việt
Như hoa bất tử vẹn câu thề
ThiNang
TIẾP BƯỚC ÔNG CHA
Ông cha dựng lũy thép thành đồng
Rạng rỡ nghìn thu giống Lạc Hồng
Vượt cảnh ba đào ta tiến tới
Lên đường quyết bảo vệ non sông
ThiNang