Thương hoa mấy chốc đã lìa cành
Nhớ lại ngày nào mướt nụ xanh
Gió bụi thời gian tàn úa cánh
Xót đời ngắn ngủi phận mong manh.
Thi Nang
Thi Nang
Thi Nang
Thi Nang
Thi Nang
Trăng thu vằng vặc ngàn phương
Nhìn trăng lòng lại vấn vương nhớ người
Ước gì ta được lên trời
Bên trăng tâm sự cho vơi ngậm ngùi
Cùng ta sớt đắng chia bùi
Bên nhau san sẻ buồn vui trong đời.
Tiếc rằng cách trở hai nơi
Mịt mù mặt đất lưng trời xa xăm…
Chúc vầng trăng sáng muôn năm…
Thi Nang
Gió cuốn cành hoa quyện chặt vào
Thôi sà xuống thấp lại nhô cao
Đong đưa nhún nhảy tơi bời lá
Trách gió làm cho nước mật trào
Thi Nang
Lơi lả trên cành lấm tấm sương
Nụ hồng trong gió chửa đưa hương
Bướm ong tìm lối vào mơn nhụy
Nhưng áo xanh che chắn kín đường.
Thi Nang
E lệ nép mình dưới nắng sương
Thẹn thùng hé nụ thấy thêm thương
Bờ môi chúm chím cười khoe sắc
Bẽn lẽn cho lòng khách vấn vương.
Thi Nang